Mỹ: Bị tịch thu ma túy, chủ công ty mứt cherry tự sát

26/02/2015 17:16

Chủ nhân của một trong những công ty sản xuất mứt anh đào lớn nhất Hoa Kỳ, tự sát bằng súng vào tối thứ Ba ngày 24/2, sau khi cảnh sát đột nhập vào một phòng thí nghiệm ma túy bí mật ẩn đằng sau bức tường nhà máy tại Brooklyn, được cho là mặt trận ma túy hàng đầu trong khu vực.

Arthur Mondella 57 tuổi, là chủ nhân Dell Maraschino Cherries

Arthur Mondella 57 tuổi, là chủ nhân Dell Maraschino Cherries, có mặt bên trong nhà máy và hợp tác với các nhà điều tra trong 5 giờ khi cảnh sát khám xét một nhà máy của ông ở Brooklyn về cáo buộc liên quan đến chôn lấp chất thải nguy hại. Một nguồn tin giấu tên nói rằng lệnh vi phạm về môi trường chỉ đơn giản là cái cớ được sử dụng để được khám xét trong tòa nhà.

Tại đây, cảnh sát khám xét những ngăn kệ đáng nghi bên trong một nhà kho. Nét mặt ông căng thẳng khi cảnh sát mở cánh cửa để vào một bức tường giả phía sau cánh cửa này. Các lối vào tầng hầm hầm trú ẩn sau đó đã được tìm thấy với ba bao tải lớn cần sa bên trong.

Mondella sau đó bào chữa cho mình và xin phép các nhà chức trách cho ông được vào nhà vệ sinh. Khi cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, mọi người nghe một tiếng súng vang lên. Cảnh sát phá cửa và tìm thấy ông nằm chết trên vũng máu.

Một nguồn tin thân cận cho biết trước khi bắn một phát súng duy nhất vào đầu, Mondella nói với em gái ông là chăm sóc những đứa con giùm ông.

Dell Maraschino Cherries là công ty được ông nội Mondella thành lập từ cách đây 76 năm. Nhà máy ở Brooklyn hiện sản xuất 400.000 lọ mứt anh đào mỗi tuần. Sau khi thừa kế tài sản, ông cố gắng phục hồi năng lực kinh doanh của công ty, tiếp tục sản xuất mứt anh đào để bán cho chuỗi nhà hàng lớn như Red Lobster, Buffalo Wild Wings và TGI Friday.

Top