Hệ lụy từ "cơn bão" ma tuý

12/09/2013 14:30

Vào thời điểm này, số người nghiện ma túy, buôn bán ma túy ở Lạng Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) đã giảm, nhưng hệ lụy mà cơn bão ma túy để lại vẫn còn là vấn đề nan giải và tỷ lệ giảm chưa bền vững.

Một góc bản Huồi Mác nghèo nàn, xơ xác vì “bão” ma túy.
Cách đây vài năm, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) còn là xã trọng điểm về ma túy với tỷ lệ người nghiện và người phạm tội liên quan đến ma túy rất cao. Với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, số người nghiện ma túy, buôn bán ma túy ở Lạng Khê đã giảm. Thế nhưng hệ lụy mà “cơn bão” ma túy để lại vẫn còn là vấn đề nan giải. 

Bản Huồi Mác, một vùng đất bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi “cơn bão” ma tuý đi qua xã Lạng Khê, với 100% người dân sinh sống là đồng bào dân tộc Thái, kinh tế chủ yếu dựa vào nương rẫy cằn cỗi nên cuộc sống khá bấp bênh. Thanh thiếu niên ở bản phần nhiều thất học, hoặc bỏ học giữa chừng. Những lúc nông nhàn, nhiều trai bản đã không giữ được mình, lao vào ma túy, và cũng là nguyên nhân khiến bệnh thế kỷ HIV/AIDS lan tràn.

Trong ngôi nhà nằm vắt vẻo bên sườn đồi của bà Năm ở bản Huồi Mác lúc nào cũng nghi ngút khói hương, bởi con trai và con dâu của bà đã không còn. Suốt mấy năm nay, tai họa liên tục đổ xuống đầu bà, năm thì con trai mất và năm kế tiếp con dâu cũng mất vì lây bệnh từ chồng. Hai đứa con giờ lâm vào cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, cuộc sống phải trông cậy vào bà nội cũng đã kiệt quệ vì chạy chữa thuốc men cho các cháu.

Cũng lâm vào cảnh khốn đốn, là một trong những nạn nhân, hiện bà La Thị Minh ở bản Huồi Mác phải một mình nuôi hai cháu nhỏ tội nghiệp. Bố chết vì AIDS, mẹ bỏ đi biệt tích. Bà Minh đã quá già yếu, lại không còn con cái nên việc nuôi dưỡng hai cháu vô cùng khó khăn. Vợ chồng ông Dậu cũng lâm vào thảm cảnh những đứa con lần lượt lìa đời. Người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, thật không còn nỗi khổ nào hơn.

Ông Lô Văn Tuấn - Trưởng bản Huồi Mác trăn trở, ma túy và HIV/AIDS ngấm ngầm lan rộng, đã và đang tạo nên những bi kịch gia đình ở bản Huồi Mác. Có những gia đình cả bố, mẹ đều chết vì HIV/AIDS, để lại những đứa con mồ côi. Cũng vì “cái chết trắng” mà bao năm nay, bản làng này bao phủ không khí u ám, bế tắc, nghèo xơ xác. Hiện nay trên 70% hộ dân ở bản thường xuyên rơi vào cảnh thiếu đói.

Ông Lô Văn Tuấn cũng cho biết, trong bản hiện có tới 26 trường hợp trẻ em mồ côi do cha hoặc mẹ chết vì AIDS; 12 trường hợp nhiễm HIV còn sống và 9 đối tượng nghiện ma tuý. Đó là chưa kể những người không khai báo và không chịu làm xét nghiệm. Đây là sự thật đau lòng, là gánh nặng và cũng là nỗi lo của địa phương.

Những phận đời ở bản Huồi Mác, dù mỗi gia đình mỗi cảnh sống khác nhau, nhưng họ có điểm chung ở chỗ, từ ngày người thân dính vào ma túy, họ chưa một ngày hạnh phúc.

Top