Hành trình truy bắt những “bóng ma” bí ẩn

05/09/2013 11:18

Đầu năm 2009, tại khu vực núi đá Pùng Ngua, điểm giáp ranh giữa 2 xã Tri Lễ và Châu Thôn (Quế Phong – Nghệ An) bỗng xuất hiện một nhóm đối tượng lạ, thoắt ẩn thoắt hiện như những “bóng ma” giữa núi rừng…

Dù đã hơn 5 năm trôi qua nhưng Đại tá Nguyễn Trường Thi - Trưởng Phòng phòng chống tội phạm ma tuý - Bộ đội Biên phòng Nghệ An, người trực tiếp chỉ huy trận đánh ma tuý ở núi Pùng Ngua, vẫn nhớ như in những tình huống sinh tử nơi hang đá.

Những “bóng ma” giữa núi rừng

Đại tá Nguyễn Trường Thi kể lại, đầu năm 2009, từ tin báo của người dân về một số đối tượng có nhiều biểu hiện bất thường, thoắt ẩn thoắt hiện như những “bóng ma” tại khu vực núi đá Pùng Ngua, điểm giáp ranh giữa 2 xã Tri Lễ và Châu Thôn (Quế Phong – Nghệ An). Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện hoạt động của một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn, có tổ chức và đặc biệt có trang bị vũ khí “nóng”. 

Đối tượng Vừ Tồng Chò cùng tang vật.

Theo dõi các đối tượng, cơ quan chức năng xác định, riêng ở xã Tri Lễ có trên 70 đối tượng nghiện ma túy, trong đó có trên 30 đối tượng liên quan đến hoạt động mua, bán, vận chuyển, tiếp tay, tiếp tế làm “tay sai” cho các trùm ma túy.

Tham gia vào đường dây này còn có một số đối tượng người Lào lợi dụng việc thăm thân, qua lại biên giới đã vận chuyển ma túy vào vùng giáp ranh giữa xã Tri Lễ và xã Châu Thôn để bán cho các đối tượng ở địa bàn nội địa với số lượng lớn. Chúng thường xuyên đánh tiếng đe dọa sẽ “làm thịt” bất cứ ai tiết lộ với cơ quan chức năng về hành tung của bọn chúng.

Trong suốt một thời gian dài, hoạt động táo tợn của băng nhóm tội phạm này đã gây ra tâm lý hoang mang, reo rắc nỗi sợ hãi, làm xáo trộn cuộc sống bình yên của đồng bào vùng biên giới.

Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An nhanh chóng xác lập Chuyên án mang bí số 302L, quyết tâm triệt phá dứt điểm đường dây ma túy táo tợn này. 

Hành trình phá án

Ngày 9/4/2009, nhận được thông tin các đối tượng ma túy người Lào do tên Và Bùa Chù và Vừ Tồng Chò cầm đầu xâm nhập tổ chức bán ma túy tại khu vực Huồi Xai, Tri Lễ.

Các đối tượng này lợi dụng những hang đá trên núi cao để vừa thuận tiện quan sát mọi động tĩnh xung quanh, đồng thời để sử dụng sóng điện thoại di động thuận tiện trong hoạt động mua, bán ma túy. Để đảm bảo bí mật, chúng luôn thay đổi nơi ở, khi thì ở hang đá, lúc lại trốn vào rừng sâu.

Tang vật thu được trong Chuyên án 302L.

Sau hơn 1 ngày theo dõi, trinh sát phát hiện, các đối tượng tổ chức mua, bán ma túy tại đỉnh đồi Phả Lai (bản Huồi Xai, xã Tri Lễ). Tại đây, có 4 đối tượng là Và Bủa Chù, Vừ Bá Bì, Vừ Giống Tủa và Vừ Tồng Chò ngồi bán ma túy. Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng tiếp cận các đối tượng.

Rạng sáng ngày 16/5, Tổ đánh án bí mật vào vị trí đã định, kiên nhẫn chờ đợi. Đến 9h20 cùng ngày, các trinh sát phát hiện nhóm này gồm 7 tên, ngoài các đối tượng đã được “điểm diện” còn có một số đối tượng lạ mặt người Việt Nam, trong đó 3 tên cầm vũ khí.

Sau khi phân tích kỹ tình hình, nhận thấy điều kiện phá án chưa thật sự chín muồi, Ban Chuyên án quyết định tạm thời rút quân.

Đại tá Nguyễn Trường Thi vẫn nhớ như in đó là buổi sáng ngày 18/5, vừa nhận được tin báo chính xác địa điểm “giao dịch” của các đối tượng tại hang đá dưới chân núi Pùng Ngua (Huồi Xai, Tri Lễ), nhận định thời cơ phá án đã đến, Ban Chuyên án quyết định tổ chức đánh tập kích các đối tượng trong đường dây ma tuý nguy hiểm này.

Khoảng 23h cùng ngày, từ Đồn Biên phòng Tri Lễ, hàng chục cán bộ chiến sỹ với đầy đủ trang bị, vũ khí cùng chó nghiệp vụ bí mật xuất kích. Sau hơn 5 giờ đồng hồ luồn rừng, tổ công tác đánh án đã tiếp cận được mục tiêu, bất ngờ ngay lúc đó, hàng loạt tiếng súng “chát chúa” liên tiếp nổ thẳng vào lực lượng phá án.

Đại tá Nguyễn Trường Thi nhớ lại, một loạt đạn từ phía bọn tội phạm đã xuyên thủng mép loa, bay vèo qua mang tai một chiến sỹ. Bất chấp lời kêu gọi đầu hàng của cơ quan chức năng, các đối tượng lồng lên như những con thú cùng đường, điên cuồng xả đạn.

Trong tình thế này, để đảm bảo an toàn, lực lượng đánh án buộc phải nổ súng trấn áp. Biết không thể chống trả, các đối tượng đã lợi dụng vách đá nhấp nhô “tuồn” ra khỏi hang vừa bắn, vừa tẩu thoát, để lại xác của một “nữ tặc” đã bị tiêu diệt. Sau này cơ quan công an xác định, đối tượng nữ trên là Lữ Thị Liên (SN 1979) trú bản Bố, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong. Liên là một trong những “tay chân” đắc lực người địa phương của băng nhóm tội phạm này.

Tại hiện trường, các trùm ma túy còn bỏ lại 17,5 bánh hêrôin; 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng K54, 33 viên đạn các loại; 2 quả lựu đạn; 4 ĐTDĐ; 2 cân tiểu ly và một số tiền gồm hơn 22 triệu đồng, 200 USD, 48.000 kíp Lào…, cùng nhiều vết máu để lại hướng vào rừng.

Nhận định có thể đối tượng các đã bị thương nên chưa thể đi xa, các trinh sát xử dụng chó nghiệp vụ khẩn trương truy lùng.

Lần theo vết máu vào sâu trong rừng, các trinh sát phát hiện đối tượng Vừ Tồng Chò (SN 1987) trú bản Nậm Bống, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), bị đạn bắn xuyên đùi đang nằm trong một bụi rậm. Tên này nhanh chóng được băng bó, sơ cứu vết thương và chuyển đối tượng về Trung tâm Y tế huyện Quế Phong theo dõi, điều trị.

Tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại, đến ngày 23/5, lực lượng trinh sát phát hiện thi thể một đối tượng khác dưới vực sâu cách địa điểm xảy ra cuộc đọ súng khoảng 100m. Tại hiện trường, thu được 1 súng AK cùng 17 viên đạn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, sau khi thoát khỏi vòng vây, đối tượng này đã liều mạng nhảy xuống vực tìm đường thoát thân, nhưng do vực quá sâu nên y đã va vào vách đá và tử nạn.

Đại tá Nguyễn Trường Thi cho biết, việc “xóa sổ” tụ điểm ma túy trên núi đá Pùng Ngua đã có tác dụng răn đe các đối tượng có ý định tiếp tay cho tội phạm, khích lệ tinh thần để người dân tham gia tố giác hoạt động của tội phạm ma túy.

Top