Hành trình truy bắt kẻ trốn truy nã vẫn táo tợn điều hành đường dây mua bán ma túy

30/08/2020 23:30

Thành công của chuyên án truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Anh Tuấn là nỗ lực, công sức, trí tuệ của những cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Hà Nội. Dẫu biết đấu tranh với loại tội phạm này là vô cùng nguy hiểm, nhưng các trinh sát vẫn quyết tâm bằng mọi giá hoàn thành nhiệm vụ vì sự bình yên của nhân dân.

Các đối tượng Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng cùng tang vật vụ án

Chuyên án cũng là một trong những bài học kinh nghiệm với cán bộ chiến sỹ khi đương đầu với những tên tội phạm luôn mang theo vũ khí “nóng” và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt.

Tên tội phạm manh động

Phạm Anh Tuấn (SN 1975, trú tại chung cư Sun Grand City, số 3 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự, đang bị truy nã về hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong thời gian lẩn trốn, với bản chất lưu manh, cáo già, hắn vẫn điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. Hành trình của Tuấn thoắt ẩn, thoắt hiện như một bóng ma.

Theo tài liệu điều tra, năm 2005 Phạm Anh Tuấn bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Bản tính máu lạnh, lại có mối quan hệ xã hội phức tạp, tháng 5-2012 hắn lại dính líu đến 1 vụ án khác và bỏ trốn. Sau đó Tuấn bị CATP Hà Nội truy nã về hành vi giết người, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Từ thông tin nghiệp vụ, Công an Hà Nội nắm được Tuấn vượt biên trái phép sang Trung Quốc và quen biết một người đàn ông tên là A Long. Sau 8 năm sống chui lủi, thời gian gần đây Tuấn được đàn em cho biết có thể về Việt Nam để thực hiện một số phi vụ buôn ma túy. Quyết kiếm tiền theo cách này, Tuấn từ Trung Quốc mò về Việt Nam và được các đàn em bố trí nơi lẩn trốn tại phòng 1810, tòa T3, chung cư Sun Grand City.

Tuy nhiên hắn không biết là sự xuất hiện của mình đã bị lực lượng công an nắm rõ. Mọi di biến động của đối tượng nằm trọn trong tay của các trinh sát. Điều lo ngại nhất là Tuấn luôn mang theo súng ngắn trong người và sẵn sàng chống trả khi bị bắt. Do đó kế hoạch, phương án bắt giữ đối tượng được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bàn bạc kỹ lưỡng với mục đích phá án thành công, đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh cũng như tránh để hắn bị thương.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, trung tuần tháng 7-2020, chỉ huy Đội phòng ngừa, đấu tranh vận chuyển, sản xuất, tàng trữ ma túy (Đội 2) đã báo cáo Đại tá Trương Thọ Toàn - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, xác lập án đấu tranh. Trước yêu cầu của chuyên án, cùng lúc phải bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, đồng thời làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, các trinh sát dày dạn kinh nghiệm được tung vào cuộc.

Khoảnh khắc quyết định

Để kế hoạch bắt đối tượng được hoàn hảo, Ban chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp chặt chẽ với công an địa bàn. Một số phòng gần nơi Phạm Anh Tuấn lẩn trốn được bố trí trinh sát đến ăn ở, sinh hoạt như một cư dân thực thụ. Trong những ngày các trinh sát Đội 2 lăn lộn ở địa bàn, Đại tá Trương Thọ Toàn cũng lo lắng, dõi theo từng bước chân của anh em. Từng diễn biến của vụ án đều được người chỉ huy trực tiếp chỉ đạo.

Kẻ buôn ma túy và đang bị truy nã như Phạm Anh Tuấn là thách thức vô cùng khó khăn mà cán bộ Đội 2 phải đối mặt. Tuấn di chuyển nhiều chung cư khác nhau, các trinh sát nắm được quy luật của hắn là thường xuất hiện vào khoảng từ 23h đến sáng hôm sau. Ban ngày hắn luôn ở lỳ trong nhà, không ló mặt khỏi cửa. Khi di chuyển, hắn vào thang máy rất nhanh, xuống thẳng tầng hầm rồi lập tức lên ô tô.

Đêm 18-8 trời mưa như trút nước, khi phát hiện Tuấn rời khỏi nhà trên chiếc Mercedes các trinh sát đã lặng lẽ bám theo. Các mũi tấn công được bố trí chặt chẽ chỉ chờ lệnh phá án. Thế nhưng quá trình đeo bám này kéo dài đến tận 24h ngày 19-8. Tại khu vực tầng hầm để xe ô tô của chung cư Sun Grand City, khi Phạm Anh Tuấn vừa mở cửa xe bước xuống để lên nhà thì bất ngờ bị quật ngã. Vào thời điểm Tuấn bị bắt giữ còn có 2 người đi cùng, trong đó có một cô gái là người tình của Tuấn. Kể lại câu chuyện của mình và các chiến sỹ,

Trung tá Nguyễn Việt Long - Đội trưởng Đội 2 chỉ vào số ma túy và súng đạn thu được của đối tượng nói: “Chỉ cần thiếu chuẩn xác trong tích tắc là không chỉ tính mạng bị đe dọa mà còn gây mất an toàn, ảnh hưởng đến sự an nguy của người dân. Chính vì thế mà kinh nghiệm và mưu trí của mỗi CBCS tham gia phá án là phải luôn ở thế chủ động, chuẩn xác tuyệt đối”.

Phạm Anh Tuấn từng có 2 đời vợ nhưng hiện tại đang sinh sống với một cô gái tên T (SN 1990) là người đi cùng xe khi hắn bị bắt. Tiếp tục đấu tranh ngay trong đêm, trinh sát đã bắt giữ Dương Thanh Tùng (SN 1981, trú tại phòng 1810, tòa T3, chung cư Sun Grand City, số 3 Lương Yên).

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 9 bánh heroin có tổng khối lượng 3069,69 gam; 11 túi nilon bên trong đựng viên nén ma túy loại MDMA có tổng khối lượng 2573,520 gam; 1 túi nilon bên trong đựng ma túy loại Methamphetamine có khối lượng 0,140 gam; 6 điện thoại di động, 1 khẩu súng ngắn bên trong có 7 viên đạn.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Phạm Anh Tuấn và Dương Thanh Tùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Việc tính toán, bắt giữ đối tượng là một thách thức không nhỏ đối với lực lượng công an, song các chiến sỹ Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã lập công xuất sắc. Chiến công thể hiện sự chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của Công an Hà Nội.

Top