Dùng thùng xe tải cũ lập boongke ma tuý, thuê ô tô chở thuốc lắc

08/08/2019 15:56

Một nhóm thanh niên đã chỉnh sửa, thiết kế lại một thùng xe tải cũ, diện tích khoảng 10m2 và gia cố thành boongke khép kín. Nơi đây nằm trong khu vực xưởng sản xuất gỗ tại khu phố Mới, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn.

Trưa 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh ập vào boongke trên, thu giữ 140 gói nhỏ heroin, 33 gói nhỏ ma túy tổng hợp, 94 viên nén ma túy ngựa và nhiều dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy và dao, kiếm. Các loại ma tuý được phân chia thành nhiều ngăn và được ghi giá cụ thể để việc buôn bán được nhanh chóng.

3 người liên quan được xác định gồm: Nguyễn Công Anh (24 tuổi, ở huyện Tiên Du); Nguyễn Thế Nam (24 tuổi, ở thị xã Từ Sơn) và Đào Trọng Tiến (37 tuổi, ở TP Tuyên Quang). Cả 3 đều dương tính với ma tuý. 3 nghi phạm đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.

* Ngày 8/8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn, lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của đơn vị này đã theo dõi đôi nam nữ thuê ô tô giả vờ du lịch xuyên Việt để vận chuyển ma túy.

Lực lượng chức năng khống chế 2 vợ chồng vận chuyển ma túy

Rạng sáng 7/8, lực lượng chức năng dừng ô tô 43A-001.37 khi xe này vừa qua khỏi hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu). Nguyễn Hải Nam (52 tuổi) cùng vợ là Cao Thị Hoa (50 tuổi, cùng ngụ thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị khống chế sau đó.

Kiểm tra bên trong chiếc ô tô 43A-001.37, lực lượng chức năng phát hiện năm gói nylong màu xanh đựng 980 viên nén hình tròn nghi là thuốc lắc. Trong túi xách bà Hoa có 191 viên nén cùng loại. Đôi vợ chồng khai nhận để tránh bị phát hiện, họ vờ thuê xe ô tô để đi du lịch rồi tìm gặp một người đàn ông ở phường Tứ Hạ (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) để mua ma túy mang về Đà Nẵng tiêu thụ.

* Tại TPHCM, khoảng 2h ngày 8/8, đoàn kiểm tra liên ngành đã ập vào nhà hàng Lộc Phát 68 (đường Nguyễn Thị Dung, quận Gò Vấp) kiểm tra hành chính, phát hiện 30 người đang quay cuồng, nghi phê ma túy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện trong 2 phòng của  nhà hàng Lộc Phát 68 (đường Nguyễn Thị Dung, quận Gò Vấp) đang có hơn 30 đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy cùng nhiều viên nén, túi nilon nghi đựng ma túy và nhiều dụng cụ để pha chế. Cơ quan chức năng đã đưa gần 30 người có liên quan về trụ sở để tiếp tục kiểm tra ma túy.

Qua làm việc, nhà hàng trên bị đoàn liên ngành lập biên bản các lỗi vi phạm kinh doanh karaoke không phép, hoạt động quá giờ quy định, thiếu trách nhiệm khi cho khách sử dụng ma túy, kinh doanh bóng cười không phép…

* Cùng ngày, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm Châu Việt Cường (quê Quảng Ninh) theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Cường.

Trong lần xử phúc thẩm này, Châu Việt Cường tiếp tục thừa nhận bản thân đã sai khi sát hại nạn nhân nhưng đó là do ảo giác ma túy. Trong thâm tâm, bị cáo không muốn làm như vậy. Trong trại tạm giam, Châu Việt Cường đã biết mẹ mình mới qua đời do tai nạn giao thông. Tại tòa, khi nghe luật sư nhắc lại biến cố của gia đình trong lý do kháng cáo, Châu Việt Cường đã òa khóc.

HĐXX nhận thấy người thân Châu Việt Cường đã khắc phục toàn bộ số tiền theo yêu cầu của phía bị hại. Gia đình nạn nhân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, tòa phúc thẩm đã chấp nhận đề nghị và giảm 2 năm tù cho Cường, tuyên Châu Việt Cường 11 năm tù giam.

Trước đó, trong bản án sơ thẩm hôm 7/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên Châu Việt Cường 13 năm tù về tội "Giết người", tuyên bị cáo bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Top