Đội trưởng ma tuý xứ Nghệ kể chuyện khống chế "ông trùm" ma túy

18/03/2015 17:18

Thiếu tá Phan Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An là một trong hai gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2014 đang công tác trong lực lượng Công an. Trong sắc trắng của bộ lễ phục Công an nghiêm trang, tôi vẫn thấy anh giản dị và gần gũi lắm. Anh rất kiệm lời, và chẳng thích nói về mình, dù chất giọng Nghệ chân chất mỗi khi cất lên không lẫn vào đâu được…

Thiếu tá Phan Mạnh Hùng

Là Đội trưởng ở một đơn vị có bề dày thành tích – đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh và đồng đội có được một môi trường tốt để học tập và rèn luyện bản lĩnh mỗi khi nhận nhiệm vụ. Anh đã trực tiếp tham mưu xác lập và đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, tạo niềm tin trong quần chúng.

Đầu tháng 5 năm 2014, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam, đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ, do Phan Đình Tuấn (tức Tuấn “lay”, 43 tuổi), trú tại phường Hồng Sơn, TP. Vinh cầm đầu.

Quá trình họp án, đơn vị xác định đây là vụ án phức tạp. Với kinh nghiệm thực tế dạn dày, Thiếu tá Hùng trực tiếp tham mưu, đóng góp ý kiến trong việc phá án. Tuấn “lay” là đối tượng lưu manh, cộm cán, đặc biệt nguy hiểm, từng nhiều lần vào tù ra tội. Trở về hắn không tu chí làm ăn mà tiếp tục cầm đầu băng nhóm hình sự và buôn “hàng trắng”, đặc biệt luôn thủ sẵn trong người khẩu súng K59. “Là đối tượng xã hội, mối quan hệ nhiều phức tạp nhưng với đối tác làm ăn Tuấn cực kỳ hạn chế gặp mặt” – Thiếu tá Hùng lý giải.

Do đó phải mất thời gian khá dài các trinh sát mới phát hiện ra mối quan hệ của Tuấn với Nguyễn Hữu Song (48 tuổi, trú khối 5, phường Quán Bàu, TP Vinh) và Trần Quang Anh Dũng (48 tuổi, trú phường 3, quận 3, TP Hồ Chí Minh). Song là đối tượng có 5 tiền án, trong đó 3 tiền án về tội cướp tài sản.

Sau một thời gian xác minh, thu thập tài liệu, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đấu tranh triệt phá.

Ngày 13/7/2014, xác định thông tin Tuấn “lay” dùng ôtô chở Nguyễn Hữu Song từ TP Vinh đi Hà Tĩnh nhận “hàng”, Ban chuyên án đã triển khai kế hoạch phá án. Nhận xong, Tuấn chở Song đến QL 1A để Song bắt xe khách vận chuyển “hàng” vào TP Hồ Chí Minh. Song chọn ngay chiếc ghế giường nằm đầu tiên, sát lái xe để tiện bề quan sát, rồi yên tâm nằm ngủ bởi hắn nghĩ chuyến hàng “đầu xuôi” thì đuôi ắt sẽ lọt. Tuy nhiên, hắn đâu có ngờ, đúng 0h ngày 15/7, khi chiếc xe khách giường nằm đi đến địa phận huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận thì lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang hắn cùng chiếc va li chứa 40 bánh heroin...

“Khó khăn lớn nhất trong quá trình khám phá chuyên án là bắt giữ Tuấn “lay” bởi trong người hắn lúc nào cũng có súng” - Thiếu tá Phan Mạnh Hùng cho biết. Vì thế, ngoài việc lên phương án bắt giữ đồng loạt, sao cho không để lộ lọt thông tin ra ngoài thì anh còn tham mưu cách thức phá án bất ngờ, khiến đối tượng không kịp trở tay.

Khoảng 16h30 ngày 15/7, khi Tuấn đang ngồi ở một quán nước ven đường Phan Chu Trinh (TP Vinh), các trinh sát đã ập vào quật ngã, khống chế hắn. Tuấn “lay” không kịp phản ứng, và việc bắt hắn đã diễn ra nhanh gọn, an toàn. Trên xe ôtô của hắn, lực lượng chức năng thu giữ 2 khẩu súng ngắn và 17 viên đạn. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng Công an thu giữ 1 quả lựu đạn, 200 triệu đồng, 10.000 USD, 116 viên đạn các loại và 1 xe ôtô khác đối tượng đã sử dụng vận chuyển ma túy. Ngay sau đó, Ban chuyên án cũng đã bắt giữ đối tượng Trần Quang Anh Dũng. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội, ngoài 40 bánh heroin bị bắt quả tang, trước đó chúng đã vận chuyển trót lọt vào TP Hồ Chí Minh 30 bánh heroin.

Chia sẻ về suy nghĩ, cảm xúc trước mỗi lần nhận nhiệm vụ cấp trên giao cho, Thiếu tá Hùng khẳng định, trong công việc anh và đồng đội luôn muốn là người tiên phong, không ngại hiểm nguy, làm việc hết sức mình. Chỉ có tinh thần mưu trí, dũng cảm, cái “chất” anh hùng của một đơn vị Anh hùng mới có thể giúp họ mạnh mẽ, chiến thắng trước cái ác cái xấu, triệt phá nhiều chuyên án lớn như vậy.

“Nghề nào cũng có vất vả. Vất vả lớn nhất đối với lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý, theo mình là phải đối mặt với gánh nặng lo toan cho gia đình, mình đi làm suốt ngày thì không thể chu toàn cho những người mình yêu thương” – người Đội trưởng đấu tranh với tội phạm về ma tuý xứ Nghệ mộc mạc tâm sự. Anh cũng cho rằng, quan trọng là đừng bao giờ từ bỏ khó khăn trong công việc, dù khó khăn đến đâu cũng phải theo đuổi đến cùng đam mê…

Top