Điểm “nóng” ma túy vùng giáp ranh

23/11/2011 08:35

Đến gần một quán nước, tôi bắt gặp ánh mắt dò xét của đám thanh niên xăm trổ đầy mình. Một cán bộ công an đi cùng nói nhỏ, nhiều kẻ trong số đó là “chân rết” bán ma túy.

Lực lượng công an tìm kiếm kim tiêm con nghiện bẻ cong bỏ lại các khu vực vắng

Hang ổ tệ nạn

Quan sát thực trạng tụ điểm sử dụng ma túy tại nghĩa trang thôn Quy Mông, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm. Nghĩa trang nằm giữa cánh đồng, cách mặt đường quốc lộ gần 500m ngập ngụa kim tiêm dính máu do con nghiện bỏ lại. Tại cánh đồng vắng, dãy nhà bỏ hoang ở đoạn giáp phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh và huyện Gia Lâm, Hà Nội cũng đầy những kim tiêm bẻ cong đầu nằm lẫn trong đám cỏ. Phía bên kia đường, một thanh niên ngồi bệt dưới đất, tay đưa lên vò đầu rồi vuốt khắp mặt. Người đàn ông đứng tập thể dục gần đó cho biết “anh ta tên là Thắng, 22 tuổi, trước làm nghề thợ xây nhưng bị đuổi vì lấy trộm tiền của chủ”. Việc con nghiện thèm thuốc nằm vật ra đường đã trở thành chuyện thường ngày đối với người dân ở khu vực giáp ranh này.

Đứng trước một quán nước cách biển báo địa phận Hà Nội chừng 3m, người bán hàng nhìn chúng tôi dò xét và đưa mắt ra hiệu cho 2 thanh niên ngồi đó rời khỏi quán. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải - Phó Đồn Công an Bắc Đuống, Công an huyện Gia Lâm cho biết, tại đoạn giáp ranh, các đối tượng thường ngồi trong quán nước để “bắt” khách. Bằng con mắt “nghề nghiệp”, đối tượng nhanh chóng nhận được tín hiệu từ người lạ và trao “hàng” nhanh qua cái bắt tay.

Để chứng minh lời nói của mình, đồng chí dừng xe ở một góc đường cho chúng tôi quan sát. Chỉ vài phút sau, xuất hiện 2 nam thanh niên chạy xe máy chầm chậm, mắt liếc nhanh sang các quán nước ven đường. Nhận được tín hiệu, một thanh niên đầu trọc, áo phanh ngực để lộ hình xăm kỳ quái liền vứt mạnh bao diêm xuống bàn, nhón tay lấy cái gương treo trên vách soi theo nhiều hướng. Như phát hiện ra điều bất thường, nam thanh niên ngoảnh lại nhìn chằm chằm về phía chiếc xe rồi vơ vội mũ chụp lên đầu, rảo bước vào trong.

Sau các đợt triển khai tấn công trấn áp tội phạm của lực lượng công an, các đối tượng không còn công khai bán ma túy ngoài đường quốc lộ. Tuy nhiên, khi đi sâu vào các ngõ của phường Đình Bảng mới thấy các đối tượng ma túy hoạt động rất tinh vi. Thoáng thấy bóng người dừng lại bên cửa, ấn cuộn tiền nhỏ như que tăm vào trong cửa, lập tức một gói nhỏ màu trắng trồi ra”.

Một người dân thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, khu công nghiệp mọc lên nhiều khiến diện tích đất canh tác ngày càng bị thu hẹp. Thanh niên tỏa đi các vùng làm ăn rồi mang tấm thân tàn, ma dại cùng tệ nạn ma túy về vùng quê này. Trước đây vài năm, tình trạng bán ma túy diễn ra công khai. Sau đó, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội và Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, truy quét, triệt phá nên đã phần nào giảm sức “nóng” ma túy khu vực này.

Cần ngăn chặn triệt để

Nhờ lực lượng Công an huyện Gia Lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, thực hiện các phương án phòng chống nên số vụ bắt được năm sau luôn cao hơn năm trước. Lý giải cho điều này, Thiếu tá Hải cho biết, các đối tượng thực hiện hành vi mua bán trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Khi phát hiện lực lượng công an, đối tượng liền chạy sang đất Bắc Ninh, hoặc nhanh tay tẩu tán tang vật xuống sông, thậm chí chống đối quyết liệt. Tình trạng con nghiện ở Từ Sơn dạt sang Gia Lâm (hay ngược lại) để chích, hút rất khó xác minh.

Cuộc chiến chống tội phạm ma túy gian nan và nguy hiểm. Một lần, tổ công tác Công an Đồn Bắc Đuống bắt quả tang 3 đối tượng là Nguyễn Văn Thắng, sinh năm 1982, trú ở thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1988, trú ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm đang dừng xe container ở Dốc Lã sử dụng heroin. Trong lúc giằng co, Thiếu tá Hải bị chiếc kim tiêm dính máu đâm vào tay. Anh đã cùng đồng đội khống chế đối tượng, thu tang vật dưới gầm ghế lái. Tuy nhiên, các chiến sỹ cho biết gian nan nhất vẫn là việc thu giữ tang vật ở đối tượng nữ giới. Phát hiện tổ công tác, đối tượng không kịp chạy qua phía bên kia cột mốc chỉ lộ nên nhanh tay nhét tang vật vào chỗ kín, khóc lóc kêu oan. Chỉ khi nữ chiến sỹ xuất hiện, đối tượng mới thôi “ăn vạ” theo về trụ sở công an.

Công an Đồn Bắc Đuống đã tăng cường tuần tra kiểm soát vào giờ cao điểm. Đặc biệt là công tác tổ chức mật phục, theo dõi và đón lõng đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy về qua địa bàn xã Yên Thường, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Trong năm 2011, Công an huyện Gia Lâm đã triệt phá gần 50 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Top