Di chứng nặng nề khi dùng cỏ Mỹ có mật danh “Thành phố phê pha”

27/05/2015 16:11

“Em đã cố gắng bỏ và đã bỏ được, nhưng di chứng để lại là cao huyết áp, hay đa nghi, lắm lúc nghĩ đến cảnh mình bị người khác hãm hại” M.V- sinh viên năm 2, cho biết.

Thử City High, tưởng mình bị hiếp

Đã nhiều lần được nghe những chuyến “trip” kinh hoàng của dân chơi cần sa tổng hợp, nhưng tôi chưa thấy trải nghiệm nào rùng rợn như của Toàn- sinh viên năm nhất của một trường Đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Tới giờ, kể lại chuyện cũ nhưng Toàn trên khuôn mặt của cậu vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi. Toàn kể: Cậu là sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo xuống Hà Nội trong năm nay nên vẫn khá “gà mờ”. Một lần, Toàn được mấy anh chị cùng xóm trọ dẫn đi hát ở khu vực gần bến xe Nước Ngầm. Hết tăng 1, mấy chị trong nhóm lục tục kéo nhau ra về, còn mỗi em cùng 3 anh lớn tuổi. Một anh trong nhóm khoe có mấy món hay lắm, hút vào đẳng cấp và sành điệu như dân chơi thành phố chính hiệu, nhưng không áp dụng cho những đứa lần đầu đòi tập tọe. Nói xong anh rút ra một gói nhỏ tên City High, cười đểu: “Thành phố phê pha” đấy chú mày, chú em có muốn thử tý không? Để anh đưa chú vào đời! Cái này bay ghê lắm, chú em phải thử nghiệm mói hiểu hết được ý nghĩa của từ High.

Ban đầu, Toàn tưởng đó là gói condom (bao cao su) nên hoảng hốt từ chối. Đọc qua thấy dòng chữ “not for human consumption” (không dành cho người), cũng không thấy dòng chữ hướng dẫn sử dụng nào hết nên bắt đầu hoang mang. Ông bạn trấn an: các anh ngồi đây đã “bê” vì cái này hết rồi, chỉ có điều không nên dùng một mình, nên bọn anh sẽ ở đây với mày. Dân chơi phải biết chơi và chơi đúng món mới gọi là dân chơi”.

City High - “Thành phố phê pha” (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phần vì tò mò, phần vì tính sĩ diện của cậu trai trẻ bắt đầu nổi dậy nên cậu sinh viên lập tức đồng ý. Vừa mới kéo được một hơi City High, tự dung đã thấy đằng sau có một lão râu quai nón xồm xoàm, trần truồng đuổi theo ngay đằng sau đòi hiếp Toàn bằng được.

Hãi hùng, khiếp sợ cậu lấy hết sức bình sinh chạy lên nóc nhà y như các nhân vật kiếm hiệp trong phim chưởng. Lạ một điều, Toàn càng chạy, nó càng gào thét đòi đuổi theo. Cuối cùng, Toàn liều mình nhảy qua nóc nhà liền kề, nằm vật ra không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, khi mở mắt thấy mình đang nằm trên lưng ông anh, người mềm nhũn như con chi chi.

Toàn cay đắng: “Ông anh cõng xuống đường, em thấy người dân rồi bọn sinh viên học gần đó bu đen bu đỏ kín cả góc phố, nhìn em như sinh vật lạ. Về nhà, nghe mấy ông anh kể lại mà em không còn mặt mũi nào nhìn họ nữa. Thì ra, khi hút được một hơi City High, tự dưng em không nói không rằng leo lên sân thượng, ông anh sợ quá chạy theo gọi với lại. Ông ấy càng gọi em càng cắm đầu chạy, người dân hiếu kỳ tưởng có vụ tự sát nên bu ra coi kín cả đường”. Vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng, cậu kể, không hiểu sao, lúc đó em có thể băng qua từ nhà này sang nhà khác như vậy, lỡ không may trượt chân thì không thể hình dung chuyện gì đang xảy ra nữa… Riêng mấy anh chị trong xóm trọ em cạch mặt, không bao giờ gặp lại lần nữa. Kể từ lần “vào đời” kinh hoàng đó, Toàn thề mình sẽ không bao giờ đụng đến cỏ Mỹ lần nào nữa.

Hoang tưởng bị hại sau cơn phê

Gặp V trong một buổi sinh nhật của “Cậu bé cần sa” một thành viên có tiếng về mức độ chịu chơi trong hội “Những người yêu cần sa”, tôi được nghe sức tàn phà kinh hoàng của loại cần tổng mang mật danh “Thành phố phê pha”- City High.

Bằng giọng điệu lo lắng, V kể, cách đây khoảng 8 tháng, V bắt đầu biết đến cái tên “Thành phố phê pha” qua một thằng bạn V chưa hề biết mặt, biết tên qua Facebook. Lần đó, người bạn gửi V cái link, bảo: “Thử đi cậu, hàng mới đấy. Hàng xịn hút không đau đầu, không bị choáng, một hơi đầu là phê luôn, mà đã tỉnh là tỉnh hẳn. Hàng này chỉ có dân chơi thành phố dùng thôi”. Cậu cứ mua đi, tớ để lại giá ưu đãi.

City High và một số loại cỏ khác bị rao bán ngang nhiên trên mạng xã hội(Ảnh chụp màn hình)

Tin lời người bạn lạ mặt qua Facebook, V mua hẳn một gói “thành phố phê pha” về rủ thằng bạn cùng phòng chơi. V cho biết, lần đó cả hai đứa cùng mua mấy gói mỳ tôm sống định bụng ăn sau khi hút cần. Bình thường mấy đứa trong phòng ngán mỳ tôm đến tận cổ mà hôm đó, hút được vài hơi City High xong ngồi chén gần hết cả gói mỳ sống.Thằng bạn chơi xong, thấy V ngồi gác chân lên cửa, nó bảo có con gián bò trên chân mày đấy, cẩn thận không gãy chân. Rồi đột ngột nó ôm lấy chân V, cười như ma làm.

Lần thứ hai, cậu tiếp tục sử dụng City High là ở quán cà phê, vừa mới làm được một hơi, V đã thấy choáng váng cả mặt mày, rồi tưởng tượng có cả đàn kiến bò lên người. V cởi áo, gạt lấy gạt để mà không có con nào chịu rơi xuống. Đã thế, thằng bạn quấn giấy OCB bảo V làm điếu nữa, đang phê quá nên V chịu hết nổi, ói luôn ra cả phòng hát. Theo lời V, khi chơi một thời gian chừng 5 tháng thì V thấy “đô” mình tăng lên vùn vụt, càng chơi càng nghiện. Thỉnh thoảng,V đóng cửa phòng ngủ, mở nhạc Non-Stop rồi chơi một mình, nhiều lúc nhạc lên quá nên cậu sập luôn.

V thì thầm, đến tháng thứ 6 chơi món cần sa tổng hợp này, thỉnh thoảng cậu có cảm giác dường như một thế lực xã hội đen luôn rình rập từng đường đi nước bước của mình, nếu có cơ hội sẽ ra tay hãm hại cậu. Nên đi đâu V cũng đề phòng, ngó trước nhìn sau cẩn thận. Khi được hỏi tại sao biết nguy hiểm nhưng vẫn sử dụng, V chia sẻ: “Từ hồi tháng tư trở lại đây, em cũng mò mẫm lên mạng nghe các thành viên của hội chuyên cần chia sẻ thông tin, em bắt đầu thấy ớn. Em đã cố gắng bỏ và đã bỏ được, nhưng di chứng để lại là cao huyết áp, hay đa nghi, lắm lúc nghĩ đến cảnh mình bị người khác hãm hại”.

(Tên nhân vật trong bài được thay đổi)

Top