Đầu năm kể chuyện "săn" tội phạm ma túy bị truy nã đặc biệt

10/02/2014 14:00

Nổi tiếng là vùng chảo lửa ma túy của cả nước, tỉnh Điện Biên được biết đến là mảnh đất có nhiều tội phạm ma túy trốn truy nã nhiều nhất ở vùng Tây Bắc. Vì vậy, "săn" những tay "trùm" ma túy khét tiếng mang lệnh truy nã đặc biệt là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt của lực lượng Cảnh sát truy nã ở địa bàn này.

Theo thống kê, hiện có tới 30 đối tượng trốn truy nã luôn sử dụng vũ khí nóng để sẵn sàng chống trả lực lượng cảnh sát. Điển hình là đối tượng Lò Văn Hồng, đây đối tượng mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Điện Biên.

Trinh sát phải ngủ lại lán trên nương trong 1 đêm truy bắt tội phạm truy nã.

Lò Văn Hồng sinh năm 1983, ở Đội 2, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên. Là một tay buôn ma túy khét tiếng lại nghiện heroin và hồng phiến, mỗi ngày hắn nướng vào ma túy hết khoảng nửa triệu đồng. Hồng đã lẩn trốn pháp luật và vượt biên sang Lào sinh sống.

Trong một lần tham gia vận chuyển 3 bánh heroin, bị Công an vây bắt ở khu vực hầm Đờ Cát, TP Điện Biên, cả đường dây ma túy bị hốt trọn, riêng Hồng chạy thoát. Ngày 23/3/2011, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên ra lệnh truy nã toàn quốc số 07 đối với Lò Văn Hồng. Biết không thể ở lại Việt Nam, hắn đã cao chạy xa bay sang Lào và tiếp tục gây án bên đó.

Theo Thiếu tá Vũ Ngọc Hiền, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên, Hồng là tên tội phạm truy nã cực kỳ xảo quyệt và manh động. Hắn luôn mang súng bên mình và sẵn sàng chống trả nên việc truy tìm và vây bắt hắn gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm.

Trong những ngày Tết, các trinh sát nhận được nguồn tin, mùng 5 Tết, Hồng trốn về nhà ăn Tết cùng vợ con và chỉ ở trong buồng, không ra ngoài. Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã xây dựng kế hoạch và huy động toàn bộ cán bộ, cảnh sát tổ chức vây bắt.

Tổ công tác đã triển khai làm 3 mũi để vây bắt đối tượng tại nhà riêng, 2 mũi ập vào hai cửa, mũi thứ ba chốt phía sau nhà đề phòng tên Hồng sẽ trốn. Thấy người lạ ập vào nhà bất ngờ, tên Hồng ở trong buồng lao ra cửa trước, nhảy xuống đất bỏ chạy. Tổ công tác chốt cửa sau đã đuổi theo truy bắt.

Trời xuân mưa lất phất, đường đất trơn trượt, tên Hồng nhằm thẳng rừng mà chạy. Thấy lực lượng đuổi sát phía sau, tên Hồng đã rút súng nổ 2 phát và chạy một mạch sang Lào. Trước tình hình đó, Đại tá Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo phải bắt bằng được tên Hồng để xử lý trước pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát biết Hồng cùng một số đối tượng đang trốn tại một lán nương gần bản Na Luông, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ. Hắn sống trong một chiếc lán nằm giữa hai quả đồi, từ trên đó hắn có thể quan sát mọi người ra vào và đề phòng khá cẩn thận.

Lên kế hoạch truy bắt, Tổ công tác gồm các đồng chí của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Bộ đội Biên phòng đã sang Lào để bắt Hồng. Sau khi tiếp cận nơi ẩn náu, đội hình truy bắt khép chặt vòng vây, bí mật, bất ngờ tấn công vào nơi ở của đối tượng.

Bị bất ngờ vây bắt, đối tượng đã quyết liệt chống trả, tuy nhiên, tổ công tác đã khống chế được đối tượng, thu giữ trong người đối tượng 1 khẩu súng ngắn, 5 viên đạn và dẫn giải tên tội phạm về tới Công an tỉnh Điện Biên an toàn.

Công việc đặc thù của người làm nghề truy nã ở vùng cao Điện Biên được hình dung nương bản là nhà, đôi khi một tán cây xum xuê cũng là mái nhà của họ trong đêm vắng, có khi một chuyến truy bắt ở hẳn trên bản tới cả tuần, nửa tháng. Đôi chân họ băng rừng, vượt núi, trèo đèo, lội suối chẳng thua kém gì dân bản. Nghề nghiệp đã rèn cho họ có một sức mạnh dẻo dai, sẵn sàng vượt núi băng rừng trong điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, khi thì mưa rừng, vắt bu đầy chân, khi thì nóng như chảo lửa…

Thiếu tá Vũ Ngọc Hiền, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đặc thù của đối tượng trốn truy nã ở đây có tới 80% là người dân tộc Mông, trong đó phần lớn là đối tượng phạm tội về ma túy. Khi trốn truy nã, những đối tượng này chủ yếu trốn biệt vào rừng sâu, khi có động thì chúng dễ dàng tẩu thoát sang bên kia biên giới. Rừng núi hiểm trở, đi lại khó khăn, chủ yếu là đi bộ, đối tượng luôn sử dụng vũ khí nóng chống trả quyết liệt luôn là những khó khăn và thử thách lớn với người làm nghề truy nã ở đây.

Do đặc thù là tỉnh miền núi, nên lực lượng Cảnh sát truy nã trên địa bàn đã xác định công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là nhiệm vụ trọng tâm. Vận động những đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội ma túy ra đầu thú không hề dễ dàng gì, nhưng bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, bằng sự kiên trì vận động, những tên tội phạm khét tiếng đặc biệt nguy hiểm như Và A Dờ và Lý A Long ở xã Na Ư, huyện Điện Biên đã ra đầu thú.

Đây là hai đối tượng nằm trong đường dây ma túy lớn, thường xuyên qua lại, lẩn trốn ở nước bạn Lào. Chúng còn sử dụng súng tự tạo, đặc biệt tên Long đã mua bán trót lọt gần 27 bánh heroin.

Từ lần vận động thành công hai đối tượng trên ra tự thú, sau đó hàng chục tên tội phạm ma túy khác cũng đã ra tự thú tiếp. Sau gần 4 năm thành lập, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã truy bắt và vận động được gần 200 đối tượng, trong đó có 118 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, đem lại sự an toàn, trật tự xã hội cho người người dân nơi này.
Top