Cựu Bộ trưởng Mexico bị bắt ở Mỹ với cáo buộc “ăn tiền” của trùm ma túy

11/12/2019 12:12

Genaro Garcia Luna, 51 tuổi, là Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico từ 2006-2012, bị các đặc vụ liên bang Mỹ bắt ngày 9/12 ở Dallas, Texas.

Các công tố viên liên bang của Mỹ ngày 10/12 cho biết, cựu Bộ trưởng An ninh Công cộng Mexico đã bị bắt giữ ở Mỹ và cáo buộc bao che cho hoạt động buôn lậu ma túy và nhận hàng triệu USD hối lộ từ trùm ma túy Joaquin "El Chapo" Guzman.

Cựu Bộ trưởng an ninh công cộng Mexico Genaro Garcia Luna. Ảnh: CNN

Genaro Garcia Luna, 51 tuổi, là Bộ trưởng an ninh công cộng Mexico từ 2006 đến 2012, bị các đặc vụ liên bang bắt ngày 9/12 ở Dallas, texas.

Genaro Garcia Luna đã có mặt ở tòa án liên bang tại Texas vào cuối ngày 10/12, theo tuyên bố của luật sư quận Đông New York Richard P. Donoghue. Phiên tòa liên quan đến việc giam giữ dự kiến tiến hành vào ngày 17/12.

Theo một bản cáo trạng ở tòa án liên bang tại Brooklyn, cựu quan chức Mexico bị cáo buộc 3 tội danh che đậy cho hoạt động buôn lậu cocaine và một tội danh về việc đưa ra những tuyên bố không đúng sự thật.

“Garcia Luna còn bị cáo buộc nhận hàng triệu USD hối lộ từ trùm ma túy El Chapo trong thời gian ông là lãnh đạo Lực lượng cảnh sát Liên bang Mexico, chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh công cộng ở Mexico”, luật sư Donoghue nói trong tuyên bố.

Các công tố viên liên bang nói rằng họ sẽ tìm cách chuyển Garcia Luna tới New York để đối mặt với các cáo buộc.

Theo bản cáo trạng, từ năm 2001-2012, khi nắm giữ các vị trí cấp cao trong bộ máy hành pháp của chính phủ Mexico, ông Garcia Luna đã nhận hàng triệu USD từ băng đảng Sinaloa.

Các chức vụ của ông Garcia Luna còn bao gồm các công việc đứng đầu Cơ quan điều tra liên bang Mexico cũng như Bộ trưởng An ninh Công cộng, phụ trách điều hành cảnh sát liên bang Mexico.

Các công tố viên cho biết khoản tiền hối lộ mà ông Garcia Luna nhận được là nhằm che đậy cho băng đảng Sinalo vận chuyển an toàn ma túy, cung cấp các thông tin nhạy cảm về các cuộc điều tra nhằm vào băng đảng này cũng như thông tin liên quan đến các băng đảng buôn ma túy khác, từ đó tạo điều kiện cho việc đưa hàng tấn cocain và các loại ma túy khác vào Mỹ.

Trong một phiên tòa ở Brook hồi đầu năm nay, Rey Zambada, một thành viên của băng đảng đã khai về khoản tiền hối lộ hàng triệu USD đã đưa cho Garcia Luna vào giữa những năm 2000.

Hồi tháng 7/2019, Guzman đã bị kết án tù chung thân cộng thêm 30 năm.

Garcia Luna đã tới Mỹ năm 2012 và định cư ở Florida với gia tài cá nhân lên tới hàng triệu USD, theo các công tố viên.

Nếu bị kết án về tội che đậy hoạt động buôn lậu ma tuya, Garcia Luna sẽ phải đối mặt với án tù từ 10 năm tới chung thân.

* Cựu sao Malaga bị bắt vì buôn ma túy

Chỉ sau khi được giải nghệ một vài năm, cựu tiền đạo Malaga, Koke đã vướng vòng lao lý. Gây sốc ở chỗ Koke bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ là do dính líu đến đường dây buôn bán ma túy thuộc dạng “khủng” ở xứ sở bò tót...

So với nhiều tên tuổi thuộc dạng nổi đình nổi đám trong giới cầu thủ tại Tây Ban Nha, Sergio Contreras Pardo (tên đầy đủ của Koke) quả thực chỉ thuộc dạng thường bậc trung. Sinh ngày 27/4/1983, Koke là sản phẩm từ lò đào tạo cầu thủ trẻ của Malaga.

Ngoài quãng thời gian thi đấu cho câu lạc bộ tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha (La Liga), Koke đã lang bạt tới một loạt quốc gia khác nhau như Pháp, Azerbaijan, Đức, Bolivia, Mỹ hay Hy Lạp để “đánh thuê” cho một số đội bóng khác nhau, trong đó nổi bật hơn cả là câu lạc bộ Marseille tại giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1). Sau thời gian gắn bó với nghiệp quần đùi áo số, Koke đã đưa ra quyết định giã từ sân cỏ trong màu áo câu lạc bộ Aris Thessaloniki tại giải vô địch quốc gia Hy Lạp vào năm 2016.

Cầu thủ Koke vừa phải chịu xử lí vì liên quan đến ma túy

Thay vì chuyên tâm theo học kiếm tấm bằng huấn luyện viên như nhiều đồng nghiệp, Koke đã gây sốc khi phải tra tay vào còng từ vụ bắt giữ khẩn cấp vừa qua của cảnh sát Tây Ban Nha. Theo thông tin đăng tải trên tờ El Confidencial, việc bắt Koke được tiến hành ngay tại nhà riêng ở khu vực Estepona. Ngoài cựu tiền đạo Malaga, anh trai của Koke cũng đã bị cảnh sát áp giải sau đó.

Việc bắt giữ Koke là một phần trong chiến dịch có tên gọi "Operation MasKoke" vốn được cảnh sát phòng chống ma túy Tây Ban Nha lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Không chỉ có tư dinh của cựu chân sút 36 tuổi tại khu vực Estepona bị lục soát, cảnh sát đã tiến hành bố ráp tại một loạt địa điểm khác nhau ở Malaga, Granada và Sevilla. Ước tính cảnh sát đã huy động 150 nhân viên cảnh sát dày dạn kinh nhiệm trong trong lĩnh vực phòng chống ma túy tham gia màn đánh án.

Với sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ, cảnh sát đã bắt giữ 20 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Theo xác nhận từ cảnh sát, họ đã thu giữ được số lượng cần sa với trọng lượng lên tới gần 1 tấn kèm theo số tiền mặt vào khoảng 700.000 euro. Gây sốc hơn nữa là lượng lớn vũ khí bao gồm cả vũ khí quân dụng và vũ khí thô sơ được phát hiện qua những cuộc bố ráp này.

Qua chứng cứ thu thập được ban đầu cùng với lời khai của một số đối tượng cộm cán, cảnh sát đã xác định cựu tiền đạo từng thi đấu cho một loạt các câu lạc bộ lớn như Malaga, Marseille, Sporting Lisbon, Houston Dynamo này là mắt xích rất quan trọng trong đường dây tàng trữ và buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Không chỉ tham gia điều hành, Koke còn tiếp xúc nhiều lần với một số băng đảng mafia người Đông Âu để vươn vòi bạch tuộc hơn nữa từ việc buôn bán ma túy siêu lợi nhuận.

Theo đại diện cảnh sát phòng chống ma túy Tây Ban Nha, quá trình bóc tách đường dây ma túy dạng “khủng” cho thấy thủ đoạn tinh vi của Koke hòng che giấu hành vi phạm tội.

Cụ thể hơn, Koke không bao giờ ra mặt trực tiếp trong khi điều hành hoạt động phạm pháp. Thay vào đó, Koke luôn chỉ đạo từ xa với sự trợ giúp đắc lực không ai khác là anh trai của cựu tiền đạo người Tây Ban Nha. Chính điều này đã khiến một số điều tra viên còn chắc mẩm anh trai Koke là con cá bự trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Không chỉ giấu mặt khi tham gia điều hành, Koke còn thể hiện sự tinh vi qua việc rửa tiền từ những khoản thu lời bất chính từ buôn bán ma túy. Thông qua kênh trung gian là những công ty môi giới bất động sản, dòng tiền này đã được “phù phép” thành những khoản vốn đầu từ vào một số dự án bất động sản tại nước ngoài.

Thủ đoạn của Koke đã gây khó khăn đáng kể cho cảnh sát trong quá trình điều tra. Thậm chí, chiến dịch bóc tách đường dây ma túy có sự điều hành của Koke đã có những lúc tưởng chừng như đi vào bế tắc. Mặc dù vậy nỗ lực không biết mệt mỏi của những nhân viên thực thi công lý đã được bù đắp khi họ lần ra dấu vết của Koke. Cần biết thêm, theo luật tại Tây Ban Nha, Koke có thể nhận mức án tối đa lên tới 6 năm tù giam vì buôn bán và tàng trữ ma túy. Chừng đó cho thấy viễn cảnh “ăn cơm cân, mặc áo số” là không thể tránh khỏi với Koke, khi tự biến mình thành một tên tội phạm buôn bán ma túy sừng sỏ.

* Walmart xin lỗi vì bán áo lạnh 'người tuyết dùng ma túy'

Chuỗi siêu thị Walmart tại Canada đã xin lỗi khi cho phép bày bán áo lạnh với chủ đề Giáng sinh, nhưng lại kèm hình ảnh gây liên tưởng đến ma túy.

Theo CNN, chiếc áo lạnh có hình người tuyết ngồi sofa, phía trước là mặt bàn với 3 vạch trắng.

Hình ảnh khiến không ít người liên tưởng đến cảnh tượng con nghiện sử dụng cocaine. Chiếc áo còn đi kèm dòng chữ “Let it snow” (Hãy để tuyết rơi), một trong nhiều tiếng lóng của chất bột trắng.

“Các mẫu áo được bán bởi bên thứ ba trên Walmart.ca (trang mạng của chúng tôi tại Canada). Chúng không đại diện cho giá trị Walmart và không được phép tồn tại trên trang mạng của chúng tôi”, thông cáo báo chí được dẫn lại trên Global News.

Mẫu áo lạnh được bán trên trang mạng của Walmart tại Canada có hình tượng phản cảm, gây liên tưởng người tuyết dùng ma túy

“Chúng tôi đã gỡ bỏ những sản phẩm này khỏi trang bán hàng. Công ty xin lỗi về mọi sự bất bình mà chúng tôi vô tình gây nên qua sự cố này. Mẫu áo lạnh không được bày bán trên Walmart.com tại Mỹ”, thông cáo cho biết.

"Gã khổng lồ" trong ngành bán lẻ từng gặp nhiều sự cố tương tự. Năm 2017, tập đoàn phải lên tiếng xin lỗi vì một đối tác bán hàng trên mạng mô tả sản phẩm có màu “nâu như mọi”. Vụ việc gây ra một làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Walmart cũng không phải công ty bán lẻ trên mạng duy nhất gặp rắc rối liên quan đến đối tác bán hàng trong mùa Giáng sinh năm nay.

Đầu tháng 12, Amazon một phen khốn đốn khi có đối tác bán đồ trang trí Giáng sinh với hình ảnh trại tập trung Auschwitz, nơi phát xít Đức giết hại gần 1 triệu người Do Thái trong Thế chiến II. Công ty lập tức gỡ bỏ sản phẩm  sau khi được tổ chức Auschwitz Memorial phát hiện.

Top