Con đường “chết” của tử tù người Mông

14/01/2013 17:00

Từ nhỏ Mùa Bá Tu đã mồ côi cả bố lẫn mẹ. Khi lớn lên, bị đồng tiền làm mờ mắt, gã đi buôn ma tuý và trở thành tử tù khi mới 27 tuổi.

Mùa Bá Tu cùng số tang vật gồm 22 bánh heroin và 12.000 viên ma tuý tổng hợp - Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp.

Số phận hẩm hiu

Tôi đã từng gặp nhiều kẻ bị tuyên án tử tù chờ ngày thi hành án nhưng khuôn mặt buồn rười rượi và không lời phản biện như tử tù cõng thuê 22 bánh heroin cùng 12 viên ma tuý tổng hợp” thì có lẽ tôi chưa từng gặp.

Hắn là Mùa Bá Tu (SN 1985, trú tại xã Ba Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Ở cái tuổi 27 của gã đáng lẽ ra giờ này mới là độ tuổi mới bắt đầu xây dựng tương lai. Tuy nhiên, cuộc đời của gã đã mất đi tất cả. Một phần cũng do số phận hẩm hiu, phần nữa là do gã hám lợi đồng tiền mà tự mình đưa chân vào ngõ cụt.

Sinh ra chưa kịp hưởng hơi ấm chăm sóc của bố mẹ thì cả bố và mẹ của Tu lần lượt qua đời vì bệnh tật. Bỗng dưng từ một người có gia đình Tu trở thành đứa trẻ mồ côi giữa bản làng mịt mùng rừng núi.

Được sự đùm bọc của bà con dân bản và sau đó được một gia đình sống trong bản nhận về làm con nuôi. Tu lớn lên và được đi học như bao đứa trẻ khác. Ở bản lúc đó gã được đánh giá là người siêng năng, chịu khó và có sức khoẻ. Hàng ngày gã cứ một buổi lên lớp, một buổi lại cặm cụi lên rẫy đi làm. Có lẽ cuộc sống của gã cứ êm đềm trôi như vậy nếu như không có cuộc vượt biên sang Lào trái phép của một bộ phận người dân tộc Mông.

Tuột dốc không phanh

Năm 2003 phong trào vượt biên trái phép để thay đổi cuộc sống của đồng bào dân tộc Mông bắt đầu nở rộ. Gia đình bố mẹ nuôi của Tu cũng không phải là ngoại lệ. Những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học như Tu không được tiếp tục được đến trường. Không công ăn việc làm, Tu cùng nhiều người khác phải đi làm thuê kiếm sống. Từ đó, Tu mắc phải thói ham mê cờ bạc, rượu chè.

Ở cái tuổi mới đôi mươi mà Tu đã trở thành “chúa chổm”, ngày càng lấn sâu vào con đường cờ bạc nên dần dần Tu đã không còn khả năng trả nợ.

Nắm được điểm yếu của Tu nên những tên trùm sỏ buôn bán ma tuý đã uy hiếp và bắt Tu phải đi xách ma tuý thuê cho bọn chúng từ Lào về Việt Nam để trả nợ. Chúng còn hứa hẹn Tu sẽ được thưởng và cho nhiều tiền nên Tu đã đồng ý theo chúng.

Không thể cưỡng lại sức cám dỗ của đồng tiền, từ một kẻ xách thuê, Mùa Bá Tu nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng của đường dây ma túy xuyên quốc gia từ vùng tam giác vàng về Việt Nam.

Trở thành tử tù ở tuổi 27

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Đường dây vận chuyển ma tuý của Tu cùng đồng bọn đã bị lực lượng Phòng phòng chống tội phạm ma túy (PCTPMT) thuộc Biên phòng tỉnh Nghệ An phát hiện và đưa vào tầm ngắm.

Sau một thời gian theo dõi các trinh sát Phòng PCMT xác định đây là đường dây vận chuyển khối lượng lớn ma tuý từ Lào vào địa bàn tỉnh Nghệ An để bán cho các con nghiện. Không những chỉ tỉnh Nghệ An mà đường dây này còn vận chuyển ma tuý vào Việt Nam rồi đưa sâu vào nhiều tỉnh, thành phố khác trong nước để tiêu thụ.   

Đầu tháng 5/2012,  Phòng PCTPMT lập tức lên kế hoạch cho chuyên án mang bí số 313L để vạch trần đường dây vận chuyển ma tuýn này trong đó Mùa Bá Tu là một mắt xích quan trọng.

Đêm khuya ngày 18/7/2012 như mọi lần, Tu lại “cõng” ma tuý từ Lào xâm nhập vào khu vực rừng biên giới thuộc xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương, Nghệ An.  Tu không hề biết rằng mọi di biến của gã đã nằm trong sự kiểm soát của lực lượng trinh sát Phòng PCMT, gã nhanh chóng lọt “lưới”. Khi Tu vừa đặt chân đến vùng đất biên giới Thanh Thuỷ đã bị tóm gọn cùng với tang vật gồm 22 bánh heroin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Ngay sau đó Tu được dẫn giải về cơ quan điều tra. Tại đây gã đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Với những chứng cứ không thể chối cãi ngày 26/12/2012 TAND tỉnh Nghệ An tuyên tử hình Mùa Bá Tu (SN 1985, quê xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An; thường trú tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Tại phiên toà nhìn khuôn mặt cúi gầm và thành khẩn khai báo như muốn cứu vớt lấy những gì có thể của Tu mà khiến bao người biết đến hoàn cảnh của gã đều cảm thấy xót xa. Nhưng có lẽ cuộc đời đã cướp đi những gì đẹp nhất của gã và giờ đây khi ở cái tuổi 27 chính gã lại tự cướp đi chính sinh mạng của mình khi lao vào con đường buôn bán cái chết trắng.

Có lẽ giờ đây khi ngồi trong khám tử tù, chờ ngày thi hành án, Tu đã cảm thấy hối hận vì những quyết định sai lầm của mình. Cuộc đời hắn cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ hám tiền bạc đang có ý định lao vào con đường buôn bán cái chết trắng.

Top