Cô gái sốc ma túy chết thảm vì người cha “vô tâm”

22/01/2015 14:27

Ngày 20/1/2015, một ông bố người Anh bị kết tội ngộ sát khi sử dụng ma túy cùng con gái mình trong hai ngày liên tiếp, khi cô gái bắt đầu nguy kịch, người cha vô tâm đã không đưa con mình đến bệnh viện dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ.

Thông thường, các bậc phụ huynh khi biết con mình sử dụng ma túy thường tìm cách ngăn chặn nhưng với Jason Wilkes, ông bố 45 tuổi người Anh thì ngược lại. Thay vì ngăn cản, ông này thường mua ma túy về nhà “chia sẻ” cùng con gái - Chloem, 17 tuổi. Ngày 25/7/2014, hai cha con thức thâu đêm cùng sử dụng thuốc lắc và cocain, mỗi thứ 1 gam. Không dừng lại đó, ngày hôm sau, mỗi người tiếp tục bọc 1/2 gam thuốc lắc vào giấy dùng để gói thuốc lá và nuốt chúng kèm với nước. Do sử dụng quá liều, tới 1 giờ sáng, cô gái bắt đầu có biểu hiện kích động và mất kiểm soát bản thân.

Jason Wilkes, người cung cấp ma túy cho con gái bị kết án sau khi thừa nhận tội ngộ sát (Ảnh: Dailymail)

Thay vì đưa con gái đến bệnh viện, người cha thiếu hiểu biết dìu cô ra khu vườn sau nhà, sau đó, cho con gái ra ghế sau lái xe đến một khu rừng gần đó, tới đây cô gái bắt đầu nói năng lảm nhảm. Không chịu dừng lại, người đàn ông này tiếp tục hành động điên rồ khi đưa con gái của mình đến một khu công nghiệp nơi ông này đang làm việc và cố gắng dùng quạt máy để giảm thân nhiệt cho con gái.

Khu công nghiệp nơi ông bố “cấp cứu” con gái (nydailynews)

Mãi đến hơn 2 giờ sáng, người bố vô tâm này mới gọi điện cho cấp cứu, lúc này cô gái đã ngừng thở. 6 nhân viên cấp cứu lập tức có mặt đưa cô gái đến bệnh viện, mặc dù các bác sĩ khẩn trương vào cuộc nhưng cô gái không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, trong cơ thể cô gái xấu số chứa 3,1 miligam thuốc lắc, liều lượng đủ để gây tử vong. Cocain cũng được tìm thấy trong máu của cô gái xấu số. Các chuyên gia cho rằng, cô gái 17 tuổi có thể được cứu sống nếu như người cha đưa đến viện kịp thời khi cô gái bắt đầu có dấu hiệu sốc thuốc.  

Theo nguồn tin từ phía cảnh sát, bố mẹ ly thân từ năm Chloe 10 tuổi, cô gái bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 13 tuổi. Ban đầu cô gái thường xuyên sử dụng cần sa, từ khi rời trường học, Chloe bắt đầu sử dụng những loại ma túy nguy hại hơn như cocain, thuốc lắc. Tại tòa, người cha 45 tuổi òa khóc sau phán quyết của tòa với mức án 5 năm tù giam vì tội ngộ sát. Sau cái chết thương tâm của cô gái trẻ, dư luận tiếp tục dậy sóng bàn luận về trách nhiệm của bố mẹ trong việc giáo dục và bảo vệ con cái trước những hệ lụy chết người của ma túy.

Top