Chống ma túy trên tuyến lửa Tây Bắc: Những quyết định sống còn

17/11/2015 16:20

Từ nhiều năm nay, Tây Bắc luôn là tuyến nóng bỏng nhất của hoạt động tội phạm ma túy. Sự manh động, nguy hiểm của tội phạm khiến cuộc chiến chống ma túy trên tuyến ngày càng khốc liệt. Thành công của mỗi chuyên án nhiều khi không phụ thuộc vào số lượng tang vật thu giữ, mà trên hết là những quyết định sáng suốt mang tính chất sống còn để đảm bảo an toàn lực lượng, an toàn cho nhân dân.

Chuyện bây giờ mới kể…

Mũi nhọn chủ công trong cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc là Phòng 2 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an, đơn vị đầu tiên  được phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang" của lực lượng CSĐT tội phạm ma túy trên toàn quốc.

Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục C47 chỉ đạo điều tra mở rộng các đường dây ma túy trên tuyến Tây Bắc.

Đại tá Nguyễn Đức Thính, Trưởng phòng 2  từng là một trinh sát nhiều lần nhận nhiệm vụ thâm nhập tận hang ổ của các trùm ma túy, mở đường cho các trận đánh lớn của đồng đội. Chính những kinh nghiệm "thoát hiểm trong gang tấc" và bản lĩnh của một người thường xuyên ra vào nơi "hang hùm miệng sói"  đã làm nên người chỉ huy thông minh, quyết đoán, song cũng hết sức thận trọng, cân nhắc từng ly trước mỗi phương án, mỗi tình huống với yêu cầu trên hết phải là sự đảm bảo an toàn cho nhân dân trong khu vực, và an toàn cho chính cán bộ chiến sĩ tham gia phá án.

Là chỉ huy đơn vị mũi nhọn đấu tranh chống tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc, Đại tá Nguyễn Đức Thính không nói nhiều về những chiến công mà anh và đồng đội đã lập thành tích xuất sắc. Anh bảo với tính chất ngày càng phức tạp, nguy hiểm và manh động của tội phạm ma túy trên "tuyến lửa" này thì thành công lớn nhất của mỗi chuyên án, đó là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án và cho người dân trong khu vực. Một chuyên án cho dù có thu giữ được số lượng lớn tang vật nhưng nếu để xảy ra tổn thất thì cũng không thể coi là trọn vẹn.

"Không những trang bị vũ khí nóng, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy trên tuyến Tây Bắc hiện nay vô cùng manh động, chỉ cần phát hiện có dấu hiệu nghi vấn là chúng nổ súng" - Đại tá Nguyễn Đức Thính cho biết. Minh chứng rõ nhất cho sự nguy hiểm của tội phạm ma túy trên tuyến ma túy "nóng" nhất này là chuyên án 819K triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn từ Sơn La, Hòa Bình về Hà Nội, Bắc Giang, Cao Bằng và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ mà Phòng 2 C47 mới khám phá hồi đầu năm 2015.

Theo kế hoạch sẽ tổ chức bắt giữ đối tượng trên đường vận chuyển ma túy đoạn từ Sơn La về Hà Nội. Toàn bộ lực lượng CSĐT tội phạm ma túy và trinh sát trên tuyến Hà Nội - Tây Bắc như Hà Nội - Sơn La, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Cao Bằng được huy động tham gia chặn bắt.

Khoảng 2 giờ ngày 6/1, có 2 ôtô gồm 1 xe  Camry màu đen và 1 xe tải xuất hiện, hướng từ Sơn La về Hà Nội, mỗi xe cách nhau khoảng 10km. Theo nhận định của Ban chuyên án, xe Camry  chở đối tượng chính không có ma túy  sẽ đi trước dò đường cho xe tải đi sau chở "hàng". Chính vì vậy, khi 2 ôtô xuất hiện trên đường, Ban chuyên án đã thực hiện kế hoạch trinh sát liên hoàn, trước tiên mai phục bắt ôtô chở ma túy, sau đó mới bắt ôtô chở đối tượng chính.

Theo kế hoạch, khi ôtô tải đến đoạn dốc Má thuộc địa phận huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, lực lượng trinh sát tiến hành chặn bắt xe tải để kiểm tra. Tuy nhiên, vừa phát hiện có dấu hiệu bị kiểm tra, lái xe tải kiêm kẻ vận chuyển thuê là Trần Đức Duy (29 tuổi, ở Lương Sơn, Hòa Bình) đã dừng xe trước, thò tay qua cửa kính dùng súng ngắn bắn liên tiếp về phía tổ công tác. Rất may do đã chủ động chuẩn bị nên không ai trúng đạn. Trước sự liều lĩnh của tên Duy, lực lượng chặn bắt đã buộc phải nổ súng khống chế  rồi dùng đèn chiếu công suất lớn chiếu vào ôtô, yêu cầu đối tượng giơ tay đầu hàng. Súng của Duy bị hóc đạn, đối tượng buộc phải xin hàng. Khám xe, Cơ quan Công an đã thu được 94 bánh heroin, 1 súng ngắn, 6 viên đạn và 1 băng tiếp đạn.

Sau khi bắt giữ Duy, tổ công tác đã thông báo cho tổ thứ 2 phục kích tại dốc Cun (Hòa Bình) chặn bắt ôtô chở 2 đối tượng chính là Nguyễn Văn Hùng (22 tuổi, ở xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Nguyễn Trung Kiên (41 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cùng thời gian này, Ban chuyên án cũng chỉ đạo 2 mũi trinh sát khác phục kích nhà riêng của 2 đối tượng này để giám sát, chuẩn bị cho công tác khám xét.

Nhà riêng tên Hùng ở Quốc Oai, Hà Nội đang được xây dựng mới khá "hoành tráng". Cách thời điểm phá án khoảng một tuần, có tin Hùng vừa mang về nhà một số lượng lớn ma túy để chuẩn bị mang đi tiêu thụ. Có ý kiến đề xuất theo hướng dùng lực lượng bao vây bất ngờ xông vào nhà Hùng thực hiện lệnh bắt, khám xét tại nhà. Tuy nhiên, với vai trò là người chỉ huy chính, Đại tá Nguyễn Đức Thính đã không đồng ý với phương án này. Bởi theo tài liệu trinh sát, là một kẻ buôn lớn nên Hùng luôn có vũ khí nóng phòng thủ, sẵn sàng chống trả. Do đó, việc thực hiện lệnh bắt, khám xét bất ngờ tại nhà Hùng sẽ không đảm bảo yếu tố an toàn. Chính vì vậy, Đại tá Nguyễn Đức Thính đã đề xuất lãnh đạo cấp trên không thực hiện phương án trên.

Sau này tiến hành khám xét nhà tên Hùng đã chứng tỏ quyết định trên hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt. Ngoài 9 bánh heroin, Cơ quan Công an còn phát hiện thu giữ trong nhà Hùng 1 súng AK có 31 viên đạn đã lên nòng và 1 súng ngắn có 11 viên đạn đã lên nòng. Có một chút "tiếc rẻ" vì số lượng 103 bánh heroin thu giữ hôm đó chỉ là chuyến hàng nhỏ, chưa đúng với tính chất của đường dây ma túy này. Nếu bắt Hùng từ hôm trước, có thể sẽ thu được lượng "hàng" lớn hơn. Nhưng với "cơ số" đạn đã lên nòng như vậy, nếu bất ngờ xông vào nhà Hùng, thương vong là điều rất dễ xảy ra.

Chưa an toàn thì không đánh   

34 năm công tác trong lực lượng phòng chống ma túy, Đại tá Nguyễn Đức Thính nói rằng, diễn biến của tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc, đã, đang và sẽ ngày càng phức tạp, tinh vi và nguy hiểm. Phức tạp ở chỗ nếu như trước đây, các đối tượng chỉ vận chuyển 5-7 bánh, sau tăng lên vài chục bánh heroin đã được coi là "khủng", thì vài năm trở lại đây, số lượng ma túy thu được trong một lần vận chuyển đã lên đến hàng trăm bánh heroin. Tinh vi ở chỗ đối tượng vận chuyển ma túy lúc công khai, lúc cất giấu trong những ngóc ngách được gia cố riêng trên  phương tiện vận chuyển, hoặc ngụy trang kín đáo, tinh vi trong các thiết bị, dụng cụ ít ai ngờ tới. Tính chất nguy hiểm thì quá rõ.

Trước đây, chuyện đối tượng sử dụng vũ khí để chống đối lực lượng vây bắt, truy đuổi rất hạn chế nhưng những năm gần đây thì việc sử dụng vũ khí quân dụng để chống lại lực lượng thi hành công vụ rất phổ biến. Tất cả các vụ ma túy lớn phát hiện, bắt giữ trên tuyến Tây Bắc đều thu được vũ khí nóng. Vì vậy, cuộc chiến chống ma túy trên tuyến Tây Bắc hết sức căng thẳng, đòi hỏi một lực lượng mạnh khi vây bắt. Khi tiến hành khám phá một vụ án, phải tính toán để đảm bảo an toàn cao nhất.

Theo kinh nghiệm của một người  trực tiếp xông pha trong tuyến đầu, đối mặt với những "con cá lớn" trong các đường dây ma túy như Đại tá Nguyễn Đức Thính  thì bất cứ đường dây ma túy nào cũng đều có vũ  khí nóng để chống trả nếu bị lộ. Vì vậy trước mỗi trận đánh, việc xác định vũ khí của đối tượng để ở đâu là điều rất quan trọng. Thậm chí quá trình trinh sát còn phải xác định chi tiết số lượng vũ khí, chủng loại… để chủ động lên các phương án bắt giữ lúc nào, ở đâu, nhằm hạn chế thấp nhất việc đối tượng có thể dùng vũ khí chống trả.

Mới đây nhất là chuyên án triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh Sơn La - Hà Nội đi Lạng Sơn, thu 490 bánh heroin  cất giấu trong các bình gas công nghiệp. Theo tài liệu trinh sát, các đối tượng có ít nhất 2 súng ngắn, 2 súng dài và lựu đạn. Số vũ khí này luôn được mang theo trong quá trình vận chuyển, áp tải hàng từ Sơn La về Hà Nội.

Do đó, nếu tổ chức vây bắt trên hành trình này sẽ rất nguy hiểm. Thực tế cho thấy, với số lượng ma túy lớn như vậy, các đối tượng thường chống đối quyết liệt không chỉ để tìm cách tẩu thoát mà còn để bảo vệ hàng tương đương một số tiền rất lớn. Do đó, ngày 22/7, khi có thông tin các đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng bắt đầu xuất phát từ Sơn La về Hà Nội, để đảm bảo an toàn, Ban chuyên án quyết định để "hàng" về đến Hà Nội mới tiến hành bắt giữ.

Đúng như dự đoán, chiều 23/7, khi các đối tượng tiến hành giao hàng tại khu vực cầu Phù Đổng (huyện Gia Lâm) đã bị lực lượng chống ma túy tổ chức bắt giữ, thu 170 bánh heroin được cất giấu trong bình gas công nghiệp trên chiếc ôtô tải ngụy trang chở đồ nghề bếp núc hết sức tinh vi. Khám xét nhà đối tượng Nguyễn Quốc Hùng (quê Thái Bình, thuê nhà ở Bắc Từ Liêm - Hà Nội), Cơ quan Điều tra đã thu thêm 2 bình gas công nghiệp khác được gia cố chứa 320 bánh heroin, 2 súng K59 và 1 hộp tiếp đạn, 1 băng đạn súng AR15.

Theo khai nhận của các đối tượng thì từ chiều tối 22/7, Hùng tiếp nhận 3 bình gas chứa ma túy vừa được vận chuyển từ Sơn La về nhà cất giấu. Đến hôm sau, Hùng thuê ôtô tải chở trước 1 bình gas chất đầy ma túy đi giao hàng thì bị bắt.

Như vậy, quyết định bắt giữ các đối tượng khi giao hàng tại Hà Nội là hoàn toán sáng suốt. Bởi không những thu được toàn bộ tang vật, mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia phá án cũng như an toàn cho người dân. Nếu nóng vội bắt giữ đối tượng trên đường áp tải hàng từ Sơn La về Hà Nội thì với số vũ khí thu được như trên, khả năng "đổ máu" là khó tránh khỏi.

Top