Cảnh sát tiêu hủy 3,3 tấn cần sa, cả làng "ngất ngư"

29/03/2015 09:01

Cư dân cả một khu làng ở Tây Jakarta, Indonesia vô tình rơi vào trạng thái lâng lâng “phê thuốc” sau khi cảnh sát tiêu hủy 3,3 tấn cần sa mới thu giữ.

Vụ việc xảy ra hôm 25/3 và đang làm dấy lên những tranh cãi về việc xem xét lại chính sách tiêu hủy thuốc phiện bằng cách đốt cháy.

Đốt cần sa tiêu hủy ở những nơi gió lớn gây ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng dân cư xung quanh

Theo báo giới địa phương, cảnh sát đeo mặt nạ trong khi tiêu hủy cần sa nên không có các dấu hiệu “bay bay” nhưng những người khác không có dụng cụ bảo vệ đều “ngất ngây”. Khói từ hiện trường còn lan ra nhiều ngôi nhà gần đó và một số người phản ánh rằng họ bị chóng mặt và đau đầu.

“Tôi bị đau đầu vì tôi không đeo mặt nạ dưỡng khí” – một nhà báo tại hiện trường cho biết.

Trong khi đó, một nhà báo khác nói rằng ngay khi thấy bắt đầu lâng lâng, anh ta đã phải ngồi xuống trấn tĩnh và uống một tách trà.

Người phát ngôn của Cơ quan Phòng chống Ma túy Quốc gia Indonesia khẳng định hiện tượng nói trên sẽ không gây ra vấn đề sức khỏe dài hạn đối với cư dân địa phương.

Gần 2 kg ma túy đá và hơn 2.500 thuốc ecstasy cũng bị tiêu hủy cùng lúc nhưng không dùng lửa đốt.

Indonesia duy trì chính sách chống ma túy cực kỳ cứng rắn. Buôn bán ma túy và các chất gây nghiện bất hợp pháp có thể đối mặt với án tử hình.

Tổng cộng 13 nghi phạm đã bị bắt giữ trong chiến dịch chống ma túy ở đất nước vạn đảo kể từ tháng 1/2015.

Top