Cam go cuộc chiến với tội phạm ma túy trên cung đường nóng

25/12/2011 13:47

Lợi dụng địa hình hiểm trở, nhiều năm qua, tội phạm ma túy chọn vùng rừng núi biên giới làm cung đường lý tưởng để tuồn hàng trắng về Việt Nam.

Tội phạm ma túy chọn vùng rừng núi biên giới làm cung đường lý tưởng để tuồn hàng trắng từ Tam giác Vàng vào Việt Nam. Đó cũng chính là mặt trận khốc liệt mà Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ.

Đọ súng trong sương sớm

Cuối năm 2008, trong một chiến dịch truy quét lớn của Bộ An ninh Lào, Vừ Bá Cha sa lưới. Vậy là trùm ma túy, từng thoát khỏi vòng vây của lực lượng Biên phòng Việt Nam tại cửa khẩu Cầu Treo hơn một năm trước, cuối cùng đã phải cho tay vào còng.

Sáng 25/4/2007, mưa như trút, sương ken trắng, che lấp cả con đường độc đạo 8A. 14 cán bộ chiến sỹ vội vã lên xe, lặng lẽ tiến về khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tập kết tại km 70 500 thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Một trận đánh cân não, đầy hiểm nguy đang chờ các anh ở phía trước.

Vừ Bá Cha trở thành ông trùm của đường dây mua bán vận chuyển ma túy tại Lạc Xao (huyện Khamkeuth, tỉnh Bolikhamxay) sau nhiều năm trồng thuốc phiện.

Đường dây của Cha thường giao dịch qua đường biên giáp Nghệ An, nhưng đã bị Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy (C17, nay là C47, Bộ Công an) triệt phá. Sau một thời gian “nằm im thở khẽ”, Cha quyết định móc nối trở lại, sử dụng đường 8A qua cửa khẩu Cầu Treo để giao hàng. Trước đó, ngày 24/4, Vừ Bá Tòng (em họ Cha) đã trực tiếp đến Vinh kiểm tra số tiền mặt 120.000 USD của người mua, hẹn địa điểm giao hàng tại khu vực cửa khẩu Cầu Treo.

Tuy nhiên, đêm đó, Cha đột ngột gọi điện cho khách, thay đổi địa điểm và thời gian giao hàng. Ngay trong đêm, 14 người chia làm 2 mũi đã đến điểm phục kích. Đêm tối như bưng, chỉ nghe tiếng gió hú vọng vào vách đá và tiếng muỗi rừng bên tai. “Làm bạn” với muỗi chờ đợi, cuối cùng lực lượng mật phục thấy Cha xuất hiện trên chiến xe Toyota bán tải mang biển số Lào xuất hiện. Ít phút sau, xe ô tô mang BKS: 38H…. có mặt.

Lực lượng biên phòng Hà Tĩnh trong một lần đánh án.

Hai bên chỉ nhận diện nhau qua tín hiệu đèn pha. Trên thực tế, chuyến hàng gồm 19 bánh heroin đã được người của Cha cõng theo đường bộ cắt rừng sang Việt Nam từ trước, và đúng hẹn mang tới địa điểm giao nhận.

Khi phát hiện bị phục kích, Cha lập tức nổ súng. Toàn bộ lực lượng mật phục cũng đồng loạt nhả đạn. Biết lọt thế hiểm, Cha và đồng bọn núp mình sát ghế, nhìn qua camera chạy lùi lên núi được chừng 1 km, thì xe đâm vào vách núi. Chúng bỏ xe cắt đường lao xuống vực chạy tháo thân, để lại toàn bộ tang vật gồm 19 bánh heroin nằm lại cùng chiếc xe bán tải dính chi chít đạn. Đến cuối năm 2008, Vừ Bá Cha mới bị bắt như đã nói ở trên.

Những “con thú độc” như Vừ Bá Cha, Vừ Bá Tòng cùng những bánh heroin là minh chứng rõ ràng nhất về độ nóng của cung đường ma túy từ Lào về Việt Nam qua ngả Cầu Treo, với độ dài từ Vientiane tới Cầu Treo chỉ hơn 300 km. Chuyên án 407C khép lại với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng phòng chống ma túy của bộ đội biên phòng, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy và Công an tỉnh Hà Tĩnh.

10 năm, 60 chuyên án ma túy

Sáng 25/6/2010 tại đường mòn nơi giáp ranh giữa huyện Thanh Chương (Nghệ An) và huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), trùm buôn bán ma túy Trần Văn Cải đã bị lực lượng của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Đồn 563) bắt quả tang khi đang nhận hàng từ một người đàn ông đi xe máy, với tang vật 10 bánh heroin trọng lượng 3,5 kg, 2 điện thoại di động và một khẩu súng ngắn với nhiều viên đạn.

Sau khi bắt được Trần Văn Cải (chuyên án 404 L), Đồn biên phòng 563 lại phối hợp với Công an tỉnh Bolikhamxay (Lào) thực hiện truy kích một vụ buôn bán ma túy lớn trên đất bạn (chuyên án 412-LV). Đối tượng Phu Xiêng Tơn (SN 1979, trú tại bản Nato, huyện Nhapholy) “khoác áo” doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu sang Việt Nam, nhưng thực chất là buôn ma túy với khối lượng lớn bị bắt sáng 4/10/2010 tại ngã ba Thang Phèng (huyện Pakkading). Tang vật thu được gồm 9 bánh heroin và 30.000 viên ma túy tổng hợp. 

Lấy lời khai của đối tượng Nguyễn Xuân Thắng.

Năm 2011, cuộc chiến chống ma túy của lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh dường như càng nóng hơn với hàng loạt những chuyên án. Ngay đầu năm, vào lúc 10h30 ngày 2/1, tại khu vực cánh gà Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Đồn 563 phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm ma tuý - bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Bo (SN 1982), trú tại bản Sốp Khổm (huyện Khamkeuth, tỉnh Bolikhamxay) vận chuyển 8 bánh cần sa với trọng lượng hơn 7kg.

Tiếp đó, ngày 18/8/2011, tại cửa khẩu Cầu Treo, lực lượng kiểm soát Đồn 563 phối hợp với Hải quan đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969, trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu. Thu giữ là 5,4 kg ma túy dạng đá (ma túy tổng hợp methamphetamin).

Khó có thể liệt kê hết 60 chuyên án ma túy, 20 chuyên án chống nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới đã được lực lượng biên phòng triệt phá thành công tại cửa khẩu Cầu Treo. Không dừng lại đó, bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với cơ quan chức năng Lào tấn công tội phạm ma túy ngay trên đất bạn.

Top