Bước sảy chân của trùm ma túy

22/04/2013 15:10

Người dân thôn Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình chỉ biết Lê Quang Đông (SN 1971), có “chân” trong một công ty chuyên khai thác khoáng sản. Ngôi nhà cũ của Đông ở thôn Kẽm hiện đã bị tháo dỡ thay thế bằng nhà sàn hết sức quy mô. Và chân tướng của doanh nhân 42 tuổi này đã bị lật tẩy vào ngày 18/4.

Trùm ma túy Lê Quang Đông cùng tang vật bị bắt giữ

“Ông trùm” núp bóng doanh nhân

Lê Quang Đông quê gốc Thái Nguyên, nhưng đã chuyển cả gia đình về thôn Kẽm sống từ nhiều năm nay. Trong gia đình Đông, chỉ có em trai của Đông nghiện ma túy. Một cán bộ xã Lâm Sơn khi được hỏi về Lê Quang Đông đã cung cấp thông tin khá mơ hồ: “Thấy anh ta lái ô tô đi đâu suốt, thi thoảng mới về. Khi có ai hỏi làm nghề gì, anh ta nói làm công ty khai khoáng”. Khoảng đầu năm 2013, Đông tháo dỡ ngôi nhà cũ, khoe với hàng xóm là sẽ làm ngôi nhà sàn quy mô. Gỗ và nhiều vật liệu xây dựng đã được vận chuyển về. Cả thôn Kẽm ai cũng phục khả năng làm kinh tế của Đông.

10h ngày 18/4, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại tỉnh lộ 298 thuộc địa phận xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, Bắc Giang, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông – Công an huyện Tân Yên ra hiệu lệnh dừng chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Toyota Altis BKS: 29A-200.83 đi hướng từ Việt Yên sang do chạy quá tốc độ quy định. 

Ngay khi xuống xe, người đàn ông điều khiển xe tỏ ra biết lỗi, định nhét mấy tờ tiền vào túi 1 chiến sỹ Cảnh sát giao thông. Hành vi này đã bị tổ công tác kiên quyết từ chối, lập biên bản. Thấy vậy, người đàn ông quay ngoắt lại, bấm khóa cửa xe ô tô và bỏ chạy. Lập tức, 3 chiến sỹ Cảnh sát giao thông đuổi theo, khống chế gọn  kẻ nghi vấn. Kiểm tra hành chính đối tượng, lực lượng công an tìm thấy ở túi quần sau của anh ta có nhiều viên nén màu hồng, nghi là ma túy tổng hợp. Trước tình huống này, lực lượng Cảnh sát giao thông quyết định dẫn giải đối tượng và chiếc xe ô tô về trụ sở Công an huyện Tân Yên. Người đàn ông đó chính là Lê Quang Đông.

Dùng xe xịn chở ma túy

Tại trụ sở Công an huyện Tân Yên, lần lượt từng bộ phận của chiếc Toyota Altis được khám xét kỹ lưỡng. Nét mặt vị “doanh nghiệp khai khoáng” tái mét khi cốp xe ô tô được bật lên. Bên trong có một thùng carton, đựng 140 “khối” hình chữ nhật, mỗi khối to bằng bàn tay, cùng 85 triệu đồng, 2 con dao bấm, 4 điện thoại di động, 1 chiếc máy tính bảng… cùng dây chuyền, lắc, nhẫn kim loại màu vàng... Giám định sơ bộ, 140 “khối” chữ nhật trên là heroin; còn những viên nén thu giữ trong túi quần của Lê Quang Đông chính là ma túy tổng hợp, tổng số gần 90 viên. 

Bước đầu, đối tượng Đông đã khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra - Công an tỉnh đang tập trung khai thác mở rộng nguồn cung cũng như điểm đến của số ma túy cực lớn này.

Từ vụ án Lê Quang Đông và một số vụ vận chuyển ma túy khác bị phát hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thời gian qua, có thể thấy, đã và đang hình thành cung đường mới của tội phạm buôn ma túy. Và một xu hướng mới của loại tội phạm này, là sử dụng xe ô tô “xịn” để vận chuyển ma túy.

Top