Bi kịch cô gái hát gõ thìa trong đường dây ma túy của gã thầy cúng

25/11/2015 16:36

Xuất thân từ trẻ lang thang, cuộc đời lang bạt đã xô đẩy Nguyễn Thị Thu, một cô gái sống bằng nghề hát gõ thìa cùng bạn trai rơi vào đường dây buôn ma túy “đá” do Nguyễn Quang Chình tức Phong “thầy cúng” chủ mưu. Lợi dụng hoàn cảnh éo le của những đứa trẻ lớn lên từ đường phố, gã thầy cúng đã dùng thủ đoạn lôi kéo, cưỡng ép họ đi bán ma túy…

Bi kịch của cô gái hát gõ thìa

22 tuổi nhưng đối với Nguyễn Thị Thu tức Nguyễn Thu Trang, dường như cuộc sống phiêu bạt khắp nơi đã lấy hết đi sự hồn nhiên, trong trẻo của cô gái mới lớn. Việc sa chân vào ổ ma túy của Nguyễn Quang Chình, là một trong những chuỗi dài bi kịch mà cô gái này đã trải qua trên quãng đời sinh ra đã là giang hồ.

Trang kể, quê nội ở Bắc Giang, quê ngoại ở Yên Bái, nhưng cả bố và mẹ Trang đều “dạt nhà”. Họ gặp nhau ở bến xe Hà Đông và chị em Trang được sinh ra từ bến xe này.

Trong ký ức của Trang, bến xe Hà Đông chính là “nhà” khi cả gia đình Trang đều bám vào cái nơi ồn ã, đông đúc người xe này để mưu sinh. Ông bố cụt một chân lê lết ăn xin. Mẹ đi nhặt rác. Còn Trang và cô em gái kém 2 tuổi, từ khi lẫm chẫm biết đi cũng dắt nhau đi khắp ngóc ngách bến xe xin tiền cùng đám trẻ lang thang cùng cảnh ngộ.

Chả hiểu ai là người đã truyền cho chúng cách xin tiền bằng những bài hát gõ thìa. Đơn giản chỉ là 2 cái thìa gõ vào nhau thành nhịp cùng tiếng hát não nề “thằng bé âm thầm đi vào lối nhỏ…”, hai chị em Trang lê la từ sáng đến tối và trở về nhà trọ “nộp” toàn bộ số tiền ăn xin được trong ngày cho bố mẹ. Sau một ngày mệt nhoài, sáng sớm hôm sau, những đứa trẻ lại được tung ra bến xe, bắt đầu một ngày len lỏi mưu sinh giữa đám người hỗn độn.

Không được đến trường, những đứa trẻ như chị em Trang biết cái chữ là nhờ nhóm sinh viên tình nguyện dạy học tại khu vực vườn hoa Hà Đông. 7 giờ tối, lớp học bắt đầu. Trang kể, khi biết hết mặt chữ cái thì Trang bị bắt đưa lên Trung tâm Bảo trợ xã hội tại Ba Vì trong một chiến dịch thu gom, quét vét người lang thang. Hết 3 tháng, những người lang thang lại được “thả” về. Sau vài lần bị “bắt” như vậy, bố mẹ Trang quyết định đưa các con về quê nội ở Bắc Giang sinh sống.

Nhưng đối với những đứa trẻ được sinh ra trên đường phố như Trang, cuộc sống gia đình đối với chúng lại trở thành bức bối. Nhất là khi ông bố nát rượu luôn gây sự, cãi nhau với vợ khiến không khí trong nhà căng thẳng. Vậy là một đứa trẻ mới 6 tuổi như Trang đã dắt theo cô em gái 4 tuổi bỏ trốn. Nhà gần quốc lộ nên chúng ra đường bắt xe khách xin đi nhờ xuống Hà Nội.

Lần này, chúng không quay lại bến xe Hà Đông mà quyết định kiếm ăn ở một nơi mới – bến xe Mỹ Đình. Chị gõ thìa hát, em đi xin tiền mọi người. Kiếm được tiền thì vào quán nét chơi điện tử để có thể ngủ lại qua đêm tại đó mà không mất tiền thuê nhà trọ. Vài lần, bố mẹ tìm đến bến xe bắt 2 đứa về. Nhưng cuộc sống giang hồ đã ngấm vào máu chúng. Chỉ được ít ngày, chúng lại tìm cách bỏ trốn. Ăn xin dù ít, dù nhiều nhưng lúc nào chúng cũng có tiền trong túi; lại không bị bố mẹ quản lý. Sau này khi đã lớn, thi thoảng chúng mới về quê thăm bố mẹ.

Một năm trước, cô em gái của Trang có bạn trai nên tách ra thuê nhà ở riêng. Một mình Trang tiếp tục phiêu dạt cùng công việc kiếm tiền hát gõ thìa. Bến xe, bến tàu, các chợ đầu mối, công viên… những nơi công cộng là nơi thích hợp cho những kẻ giang hồ mưu sinh.

Khoảng tháng 5/2014, trong một lần lang thang đến khu vực hồ Ba Mẫu, Trang gặp Nguyễn Tuấn Anh. Tuấn Anh cũng là trẻ lang thang, bỏ nhà từ Phú Thọ xuống Hà Nội. Với nước da trắng trẻo, bảnh trai, Tuấn Anh nhanh chóng “lọt” vào mắt những người đàn ông đồng tính ở khu công viên Thống Nhất. Và cậu ta sống bằng công việc “trai bao” cho những kẻ đồng tính bệnh hoạn từ đó.

Trang kể khi gặp Tuấn Anh, thấy hoàn cảnh của Trang khá éo le, thân gái một mình lang bạt mưu sinh, Tuấn Anh dùng tiền của mình nuôi Trang. Dần dà nảy sinh tình cảm, sau khi biết Tuấn Anh kiếm tiền bằng công việc nhơ nhớp, Trang quyết định rủ Tuấn Anh về khu vực bến xe Giáp Bát ở với hy vọng sẽ tách bạn trai ra khỏi cuộc sống với những người đàn ông đồng tính. Hai đứa thuê nhà trọ ở.

Tuấn Anh là kẻ lười nhác, đã quen với cách kiếm tiền dễ dàng từ nghề “trai bao” nên khi Trang mua cho cậu ta bộ đồ nghề đánh giày, Tuấn Anh không chịu đi làm. Si mê người tình trẻ đẹp trai, Trang chấp nhận nuôi báo cô cậu ta, một mình đi hát gõ thìa kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Trang tâm sự rằng, khi gặp Tuấn Anh, cô bỗng thèm khát một mái ấm gia đình. Quãng đời lang bạt nay đây mai đó khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng thật bi kịch cho Trang. Cô muốn kết thúc cuộc sống giang hồ nhưng Tuấn Anh thì không. Đang kiếm tiền rủng rỉnh, nay chỉ trông chờ vào những đồng tiền ít ỏi mà Trang kiếm được hàng ngày, Tuấn Anh bí mật trốn Trang đi gặp lại những người tình đồng tính, trong đó có Nguyễn Quang Chình (tức Phong “thầy cúng”).

Với Nguyễn Quang Chình, một “trùm” ma túy thì sau khi nắm bắt hoàn cảnh của Tuấn Anh, gã nhanh chóng tìm cách gạ gẫm về ở cùng nhà trọ với mục đích sử dụng Tuấn Anh làm “người vận chuyển”. Vì đang vay nợ  tiền thuê nhà trọ nên khi thấy Chình đồng ý cho 2 đứa về ở cùng, Trang và Tuấn Anh đã thu xếp đến nhà trọ của Chình ở tổ 23 Phương Liên.

Thời gian đầu, Chình tỏ ra rất chiều chuộng 2 vị “khách mời”, tự tay nấu ăn hàng ngày cho 2 đứa. Ban đầu là nuôi ăn ở, sau đó Chình chuyển sang mời mọc sử dụng ma túy “đá”. Hàng ngày, ngôi nhà trọ của Chình cũng đồng thời là ổ sinh hoạt của những kẻ “đập đá”.

Nguyễn Quang Chình tại cơ quan điều tra cùng tang vật

 Tuấn Anh và Trang đâu biết được âm mưu thâm độc của gã thầy cúng. Bởi khi bị lệ thuộc vào ma túy thì Chình bắt làm gì cũng phải nghe. Đó chính là nguyên do khiến Tuấn Anh và Trang sau một thời gian đã trở thành người bán thuê ma túy cho Chình. Biết bán ma túy giúp Chình là hết sức nguy hiểm nhưng vì nể ông ta cưu mang nuôi ăn ở, Trang đành phải nghe theo.

Khi bị bắt, Trang nói rằng sau vài lần giao hàng, Trang muốn dừng lại. Cô bàn với Tuấn Anh bỏ trốn khỏi Chình nhưng cậu ta không chịu. Quen được ăn chơi, đắm chìm trong ma túy “đá” khiến Tuấn Anh trở thành tay sai đắc lực cho ông trùm ma túy.

Hỏi Trang khi bị bắt, có ai là người thân thăm nuôi cô không? Trang kể năm 2007, người cha nát rượu đã qua đời vì bệnh tật. Mẹ Trang sống ở quê cùng cô em gái út. Mẹ đã già yếu, chị em Trang phải gửi tiền về cho mẹ thì nói gì đến việc sẽ được thăm nuôi ngược lại. Không giận, không trách mẹ, Trang lúc nào cũng mơ về một bữa cơm tối quây quần cùng cả gia đình những ngày còn lang thang ở bến xe Hà Đông. Nhưng giờ đây, ma túy đã phá nát giấc mơ đoàn tụ của cô…

Thầy cúng kiêm “trùm” ma túy

Ngày 20/11, chỉ huy Phòng PC47 Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ được Nguyễn Thị Thu tức Nguyễn Thu Trang, đối tượng cuối cùng trong đường dây ma túy  do Nguyễn Quang Chình (tức Phong “thầy cúng”,  SN 1980, trú tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội) cầm đầu.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Quang Chình hành nghề thầy cúng, thuê nhà tại tổ 23 Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội. Từ đầu năm 2015, Chình tổ chức bán lẻ ma túy các loại tại nhà và giao cho khách theo yêu cầu. Nguồn ma túy Chình mua của Phạm Thị Thu Hà (SN 1969), ở đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Khi có khách đến mua ma túy, Hà đóng gói ma túy sẵn, sau đó gọi điện thoại thông báo số lượng, màu sắc, kích thước, giá tiền để Chình giao cho khách. Tiền bán ma túy hàng ngày, Hà trực tiếp đến nhà Chình lấy hoặc sai đàn em đến lấy.

Về phía Nguyễn Quang Chình, ngoài bán ma túy do Hà cung cấp đóng gói sẵn theo đơn hàng, Chình còn mua ma túy của Hà về chia nhỏ bán lẻ. Chình tổ chức mạng lưới “chân rết” đi giao hàng cho mình gồm Phạm Duy Tươi (SN 1989), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Tuấn Anh (SN 1996), quê ở Thanh Ba, Phú Thọ và Nguyễn Thị Thu tức Nguyễn Thu Trang (SN 1993) quê Bắc Giang. Cả 3 đối tượng này đều bị Chình dụ dỗ, lôi kéo bằng cách nuôi ăn ở, cho hút hít ma túy “đá” để bị phụ thuộc, sau đó bắt đi giao ma túy.

23 giờ 30 phút ngày 7/3/2015, tại khu vực ngõ 72 đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân đã bắt quả tang Phạm Duy Tươi đang thực hiện hành vi giao bán ma túy của Nguyễn Quang Chình cho khách, thu trong người Tươi 3 túi ma túy “đá” nặng 1,460gr, 100 viên ma túy tổng hợp.

Khám xét khẩn cấp nơi thuê trọ của Chình tại tổ 23 Phương Liên, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện, thu giữ một số lượng lớn ma túy và nhiều vật dụng đối tượng dùng để sử dụng ma túy cùng đồng bọn gồm: 1 bộ tẩu hút tự tạo bằng thủy tinh còn dính tinh chất Methamphetamine; 27,29gr Methamphetamine; 53 cục với trọng lượng 401,84gr hêrôin; 42 túi nilon chứa  Methamphetamine có tổng trọng lượng 43,05gr và 21 túi nilon chứa chất ketamin có trọng lượng 25,31gr. Tại thời điểm khám xét, ngoài Nguyễn Quang Chình còn có Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thị Thu.

Các đối tượng trong đường dây ma túy của Nguyễn Quang Chình

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Chình khai trung bình mỗi ngày bán ma túy được từ 25 đến 30 triệu đồng, cao điểm có ngày bán được hơn 70 triệu đồng. Đối với Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Thị Thu quen biết Chình từ tháng 1/2015, được Chình cho ăn ở cùng và sử dụng ma túy. Theo chỉ đạo của Chình, Nguyễn Tuấn Anh đã 5 lần đi giao ma túy và nhận tiền của khách về cho Chình; Nguyễn Thị Thu đi giao ma túy cho Chình 3 lần.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã kết luận và đề nghị truy tố Nguyễn Quang Chình, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Duy Tươi, Nguyễn Tuấn Anh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với Nguyễn Thị Thu đã bỏ trốn nên ngày 20/10/2015, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã. Ngày 17/11, Công an quận Thanh Xuân đã bắt được Nguyễn Thị Thu, chuyển cho Phòng PC47 Công an TP Hà Nội điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Top