Tuổi cao vẫn từ bỏ được ma túy

29/11/2011 16:55

Với những người tuổi cao, sức yếu không thể hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy bằng thuốc tại trung tâm cai nghiện, tưởng rằng, cả đời không từ bỏ được ma túy. Vậy mà, tại xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, các cụ già ở cái tuổi xưa nay hiếm, gần như cả cuộc đời gắn với “nàng tiên nâu”, bằng ý chí, nghị lực đã từ bỏ được ma túy.

Theo anh Hạng A Tháy, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng ban 03 xã Làng Chếu cho biết, thực hiện kết luận 03 của Tỉnh ủy, qua ra soát, xã có 25 người nghiện ma túy, trong đó số người cao tuổi từ 70 trở lên có 7 người. Do tuổi cao, sức yếu nên việc hỗ trợ cắt cơn cho người cao tuổi gặp nhiều khó khăn. Nhờ sự quan tâm động viên của chính quyền, gia đình và quyết tâm của bản thân đến nay xã không còn người nghiện ma túy.

Cán bộ Ban 03 xã thăm hỏi động viên cụ Phàng A Lu.

Điển hình là Cụ Hạng A Dơ, bản Háng A, người nhiều tuổi nhất xã cai được ma túy. Cụ tâm sự, 4 năm nay mình không hút thuốc phiện nữa rồi. Bao năm gắn bó với ma thuốc phiện tưởng như đến chết không bỏ được, thế mà nghe cán bộ động viên bỏ được thuốc phiện, thấy người khỏe hẳn ra, bây giờ chỉ ở nhà trông các cháu và làm việc nhà.

Cụ Dơ cũng không nhớ mình đã nghiện được bao lâu, chỉ biết ngày nhỏ thường giúp bố tiêm thuốc phiện hay lên nương thuốc phiện trích nhựa cùng người lớn rồi nghiện cái thứ nhựa chết người đó từ lúc nào không hay...

Khi được Ban 03 xã vận động đi cai nghiện, mặc dù lúc đó ngoài 90 tuổi, nhưng cụ vẫn đồng ý ngay. Tuy nhiên,  xã cho dùng thuốc hỗ trợ cắt cơn cụ không chịu được, định đưa cụ lên Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh để hỗ trợ cắt cơn bằng phương pháp điện châm, cũng không được vì sức khỏe cụ quá yếu, các bác sỹ khuyên không nên dùng các phương pháp hỗ trợ trên vì tuổi của cụ đã cao.

Nụ cười móm mém, cụ Dơ nhớ lại, ngày còn hút thuốc phiện, người không được như bây giờ, gầy và ốm yếu lắm. Những lúc thèm thuốc nằm co nơi góc nhà không làm được việc gì giúp gia đình. Thời điểm đó, xã đang triển khai thực hiện Kết luận 03 của Tỉnh ủy và có sự động viên của con cháu, vậy là mình quyết tâm phải bỏ thuốc phiện. May mà cai được thuốc phiện, nếu không chắc cũng bị con “ma thuốc phiện” bắt đi rồi, làm sao được ngồi đây chứng kiến sự đổi thay của bản và nói chuyện với cán bộ.

Anh Hạng A Di con trai út của cụ Dơ kể, ngày đó bố anh đóng cửa nhốt mình trong nhà để cai nghiện. Tuần đầu thấy ông vật vã tưởng như không thể vượt qua, anh em thay nhau ở bên người xoa bóp, người nấu cháo bón cho bố, rồi được cán bộ 03 xã đến thăm hỏi động viên nên chỉ 2 tuần sau cắt được cơn nghiện, bây giờ thì bố anh bỏ hẳn được rồi.

Giống như trường hợp cụ Dơ, là cụ Phàng A Lu, bản Cáo B, cụ Lu năm nay cũng bước sang tuổi 90. Cho đến tận bây giờ, mọi người trong xã không ai có thể nghĩ rằng cụ Lu từ chỗ không đủ sức khỏe để cai nghiện giờ có thể lên nương giúp gia đình. Cụ còn được bản mời “diễn thuyết” tại các cuộc sinh hoạt bản để mọi người thấy được tác hại của việc tái trồng cây thuốc phiện, hút thuốc phiện ra sao...

Trong câu chuyện kể về mình cụ Lu tâm sự, bỏ được thuốc phiện 5 năm rồi, lúc đầu thấy cán bộ xã, bản đến nhà động viên bảo bỏ thuốc phiện mình không nghe, vì nghĩ nghiện lâu rồi bỏ thế nào được. Vả lại, từ xưa tới nay có mấy ai ở vào cái tuổi này mà bỏ được thuốc phiện. Do vậy, cứ thấy cán bộ đến là trốn vào rừng hay nấp ra sau nhà. Thế rồi, trong một đêm trời mưa, cán bộ lại đến tuyên truyền. Chả hiểu thế nào, mà chắc do thương cán bộ nên trước khi cán bộ về mình đã hứa và quyết tâm phải bỏ thuốc phiện làm gương cho con cháu, vì chúng lớn cả rồi.

Cụ Lu hào hứng kể tiếp, nói bỏ thuốc phiện đâu phải ngày một ngày hai là bỏ được. Lúc mới cai người mệt mỏi, vật vã, mất ngủ, đau nhức xương cơ cả tháng. Do vậy, ngoài sự động viên, giúp đỡ của xã, bản và người thân trong gia đình cần có sự quyết tâm mới có thể cai được. Sau khi cắt được cơn nghiện, cụ tham gia lao động cùng con cháu để quên đi ma túy.

Từ khi cụ Lu quyết tâm đoạn tuyệt với con ma thuốc phiện, hàng ngày lại thấy cụ lúc thì lụi cụi đi lấy củi khô, lúc thì cầm gậy đi chăn trâu, bò. Chỉ sau nửa năm công việc lao động đã giúp cụ quên đi thứ khói thuốc đã đầy đọa cuộc sống của cụ trong bao năm qua.

Ở Làng Chếu bây giờ, không có ai tái nghiện, không có người nghiện mới, không có người tái trồng cây thuốc phiện và cuộc sống của bà con đang từng ngày đổi thay. Kết quả đó, cũng chính là nhờ sự quyết tâm “đoạn tuyệt” với ma túy của những người cao tuổi như cụ Dơ và cụ Lu, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống tệ nạn ma túy. 

Top