Trùm tội phạm dùng 27 chiếc Boeing vận chuyển ma túy

10/02/2020 14:02

Đó chính là Amado Carrillo Fuentes (SN 1956), trùm ma túy người Mexico – kẻ được đặt cho biệt danh “Chúa tể của bầu trời” vì việc sử dụng các máy bay cỡ lớn để vận chuyển cocaine từ Colombia sang Mexico trước khi đưa qua biên giới vào nước Mỹ. Sống thì “oai hùng” như thế nhưng Amado lại tử vong ngay trên bàn phẫu thuật thẩm mỹ một cách lãng xẹt.

Đại gia đình buôn ma túy

Amado Carrillo là con trai đầu trong một gia đình “có truyền thống” xã hội đen gồm 11 người con, 6 trai 5 gái. Chú ruột của Amado là Ernesto Fonseca Carrillo, còn được biết đến với biệt danh “Don Neto”, thủ lĩnh của băng Guadalajara.

Với gia cảnh như vậy, cộng với việc được sinh ra ở Sinaloa – một trong những bang có tình hình tội phạm phức tạp nhất Mexico, cái nôi của những băng nhóm buôn bán ma túy lớn nhất thế giới – nên cũng dễ hiểu khi Amado và các em của hắn đều sớm gia nhập hàng ngũ những kẻ buôn “hàng trắng” từ khi còn rất trẻ.

Ban đầu, Amado gia nhập đường dây tội phạm do chú mình đứng đầu. Hắn được chú ruột cử tới bang Chihuahua để giám sát các chuyến hàng vận chuyển cocain và học cách thức thực hiện việc vận chuyển ma túy ở khu vực biên giới. Một thời gian sau đó, khi đã “đủ lông đủ cánh”, Amado đã quyết định thành lập băng Juarez, huy động các anh em trong gia đình và cả các con trai của hắn tham gia hoạt động độc lập. Amado trở thành mục tiêu truy bắt của cảnh sát Mexico sau khi y sát hại trùm ma túy Rafael Aguilar Guajardo.

Mặc dù bị vây bắt nhưng Amado vẫn liên tục trốn thoát đầy tài tình và tiếp tục điều hành hoạt động phạm tội của băng nhóm do hắn cầm đầu. Không những thế, dưới thời tên này, băng Juarez còn phát triển nhanh chóng, trở thành một trong những băng nhóm buôn bán ma túy lớn nhất Mexico.

Theo nhà chức trách Mỹ, lượng cocain mà Amado đã vận chuyển vào nước này nhiều hơn bất cứ băng nhóm buôn bán ma túy nào trên thế giới

Amado còn được đặt cho biệt danh “Chúa tể bầu trời” vì sử dụng đến 27 chiếc Boeing 727 cá nhân để vận chuyển cocaine từ Colombia tới các sân bay ở Mexico trước khi chia nhỏ ma túy để vận chuyển vào Mỹ.

Các nguồn tin cho hay, để hoạt động được dễ dàng, Amado đã lợi dụng triệt để lòng tham của các quan chức tham nhũng ở Mexico. Mỗi tháng hắn chi hàng nghìn USD cho các quan chức trong chính quyền từ địa phương, bang tới liên bang để những người này nhắm mắt làm ngơ cho hắn thực hiện các đợt vận chuyển ma túy.

Tổng số tiền mà Amado đã chi ra để bảo vệ cho bản thân và mua chuộc các quan chức tham nhũng tại Mexico ước tính lên đến khoảng 500 triệu USD/năm. Amado cũng bỏ ra rất nhiều tiền để duy trì một mạng lưới thông tin rộng khắp để tránh được việc bị bắt giữ và đảm bảo hoạt động vận chuyển ma túy diễn ra suôn sẻ.

Nói về trùm ma túy này không thể không nói đến sự tàn nhẫn của hắn khi ra tay với kẻ thù. Bài báo đăng trên tờ Washington Post dẫn một số nguồn tin cho biết, Amado đã đích thân ra lệnh giết chết khoảng 400 người. Trong một khoảng thời gian dài trước năm 1997, hoạt động buôn bán ma túy của Amado phát triển theo cấp số nhân. Băng nhóm của hắn liên tục vận chuyển những hàng tấn cocain trực tiếp từ Mexico sang Manhattan, Mỹ và thu về những khoản tiền khổng lồ.

Vì những lẽ đó, giới chức Mỹ cho rằng Amado là một trong những trùm ma túy quyền lực nhất và là một những tên tội phạm giàu nhất lịch sử, với tổng tài sản ước tính lên đến 25 tỉ USD còn số tiền kiếm được mỗi tháng ước tính lên đến khoảng 100 triệu USD. Một khoản lớn trong số tiền kiếm được Amado khôn ngoan “rửa” qua Colombia để đầu tư cho các máy bay được sử dụng để vận chuyển ma túy.

Siết chặt vòng vây

Mặc dù vậy thời hoàng kim của Amado cũng không thể duy trì được mãi. Đến đầu năm 1997, giới chức Mexico bắt đầu có những hoạt động trấn áp những băng nhóm buôn bán ma túy, thanh trừng những quan chức tham nhũng. Đầu năm 1997, người đứng đầu cơ quan bài trừ ma túy của Mexico, Tướng Jesus Gutierrez Rebollo đã bị bắt giữ vì làm việc cho trùm ma túy.

Theo một số ghi chép, sau khi mất đi người bảo kê chính, cánh tay phải của Amado là Eduardo Gonzalez Quirarte đã gặp các quan chức cấp cao trong quân đội Mexico và đưa ra đề nghị thỏa thuận: nếu chính phủ dừng truy bắt Amado và gia đình, để hắn giữ lại 1 nửa tài sản, hắn sẽ chuyển sang hoạt động tại Mỹ và châu Âu nhưng sẽ bơm lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy vào nền kinh tế Mexico, đồng thời giúp nhà chức trách bắt một số đối tượng buôn bán ma túy khác hoạt động ở nước này.

Theo lời khai của Gutierrez, tại cuộc gặp mặt, các đại diện của Amado đã đề nghị hối lộ cho các quan chức chính phủ 60 triệu USD để họ không truy đuổi ông trùm và đã đưa trước 6 triệu USD. Gutierrez nói rằng, các quan chức Mexico đã nhận tiền nhưng sau đó nuốt lời. Giới chức Mexico về sau thú nhận 4 tướng đã gặp Quirarte nhưng tuyên bố không biết tên này là ai.

Sau khi thỏa thuận thất bại, Amado tiếp tục phải bỏ trốn. Hắn thường xuyên dùng giấu tờ giả để đi khắp nơi, từ châu Âu, tới Mỹ Latin… và hiếm khi gặp gia đình cũng như không qua đêm ở cùng 1 chỗ 2 lần để tránh bị bắt. Tháng 6/1997, cảnh sát Mexico đã suýt bắt được trùm ma túy này khi đột kích vào đám cưới của em gái hắn. Tuy nhiên, 1 quan chức tham nhũng được cho là đã báo tin cho hắn về cuộc đột kích nên hắn đã kịp trốn thoát trước khi cảnh sát tới nơi.

Cái chết bất ngờ

Đến ngày 8/7/1997, nhà chức trách Mỹ công bố một thông tin chấn động: Amado Carrillo đã tử vong. Theo giới chức Mỹ, Amado đã tử vong trong khoảng thời gian từ 4h00 sáng đến 16h00 chiều ngày 4/7/1997 tại bệnh viện tư nhân Santa Monica ở thành phố Mexico và việc nhận dạng đối tượng này được tiến hành từ việc đối chiếu dấu vân tay trên thẻ di trú của Mỹ.

Thông tin về cái chết của Amado được giới chức Mexico xác nhận vào ngày 11/7, dựa trên các xét nghiệm pháp y, bao gồm phân tích ADN, dấu vân tay, mẫu máu, những vết sẹo và dái tai. Theo các nguồn tin, việc giới chức Mỹ và Mexico đã gia tăng các chiến dịch nhằm bắt giữ Amado là nguyên nhân khiến hắn quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ thay đổi khuôn mặt và hút mỡ bụng nhằm tránh sự truy đuổi của cảnh sát và tử vong tại bệnh viện.

Sau cái chết của Amado, một số quan chức trong chính quyền Mexico đã bị sát hại – mà theo điều tra của cảnh sát sau đó thì có dính líu đến các thành viên trong băng nhóm của trùm ma túy này

Song Amado đã chết như thế nào lại là vấn đề gây ra nhiều tranh cãi tại thời điểm đó. Một số người cho rằng, Amado đã bị trụy tim trong quá trình diễn ra cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 9 giờ đồng hồ đó do gặp phải biến chứng do thuốc gây ra. Kênh truyền hình Mexico Televisa trong khi đó dẫn các nguồn tin nói rằng trùm ma túy đã bị cố tình tiêm thuốc cho chết và bị chính một vệ sỹ trông nom hắn lấy gối chèn vào mặt danaxddeens nghẹt thở.

Còn tờ nhật báo La Jornada thì khẳng định cái chết của trùm ma túy này là do Cơ quan chống ma túy của Mỹ đứng ra dàn xếp. Tuy nhiên, cho đến nay, nguyên nhân tử vong của Amado được ghi nhận vẫn là việc hắn đã tử vong do gặp biến chứng trong quá trình phẫu thuật.

Sau cái chết của Amado, một số quan chức trong chính quyền Mexico đã bị sát hại – mà theo điều tra của cảnh sát sau đó thì có dính líu đến các thành viên trong băng nhóm của trùm ma túy này. Ít lâu sau, ngày 7/11/1997, dù đã được giới chức Mexico chú ý bảo vệ nhưng 2 bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho Amado vẫn bị sát hại. Thi thể họ được đặt trong những ống bê tông cốt thép, với nhiều dấu hiệu cho thấy họ đã bị tra tấn.

Cũng trong thời gian này, cuộc đấu đá giành quyền kiểm soát băng Juarez cũng diễn ra gay gắt và đẫm máu trước khi em trai của Amado lên nắm quyền. Năm 2006, ngôi biệt thự của trùm ma túy – vốn được đặt biệt danh “Cung điện của ngàn lẻ một đêm” đã bị phá hủy, đánh dấu sự hủy hoại một trong những “sản phẩm” hữu hình do trùm ma túy lẫy lừng để lại.

Top