Những "bóng hồng" tìm lại cuộc đời

12/05/2020 15:15

Vì cuộc sống mưu sinh, nhiều thiếu nữ ở nông thôn lên thành thị làm việc khi tuổi đời còn quá trẻ. Cạm bẫy bủa vây, họ rơi vào vòng xoáy của ma túy trong sự mơ hồ về sự nguy hiểm của “cái chết trắng”. Không đơn giản chỉ là cai nghiện, mà phía sau đó còn là sự ám ảnh và thách thức để tìm lại cuộc đời.

Khi nhắc đến V.T.M.T, ở xã Ngọc Tố (Mỹ Xuyên), những cán bộ ở Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh đều cảm thấy tiếc nuối. T có nước da trắng, mái tóc dài, gương mặt xinh xắn. Ở tuổi 17, cái tuổi đẹp nhất thì người thiếu nữ ấy lại liên tục có những ngày tháng buồn. Câu chuyện đến với “cái chết trắng” cũng bắt đầu từ đó.

T cho biết, gia đình em sống ở vùng quê Ngọc Tố bằng nghề nuôi tôm. Vụ mùa không thuận lợi, kinh tế khó khăn nên cha mẹ thường xuyên cãi nhau. T chia sẻ: “Lúc đó em 14 tuổi. Ngày nào cha mẹ em cũng cãi nhau, mỗi lần như thế lại đòi ly dị, em buồn dữ lắm. Sau đó, em được người quen giới thiệu lên TPHCM học nghề làm tóc, trang điểm. Không được sự quan tâm của gia đình, chỉ 1 năm sống nơi phồn hoa đô hội, em đã dính đến ma túy đá”. Sau những cơn nghiện, T cũng nghĩ về gia đình, về đứa em gái ở quê nên cũng cố gắng học nghề, trở thành thợ giỏi. Để làm lại cuộc đời, T tự cai nghiện thành công.

Nơi ở cai nghiện ma túy dành cho học viên nữ

Khoảng trước Tết Nguyên đán năm 2020, T bị tai nạn giao thông gãy tay nên về quê trị liệu. T lại tiếp tục sử dụng ma túy khi chứng kiến cảnh gia đình không đầm ấm. T bộc bạch: “Mỗi lần như thế, cha đi một nơi, mẹ đi một nơi, bỏ hai chị em như “gà con lạc đàn”. Cha mẹ đâu biết rằng em đã 17 tuổi, em cũng có những cảm xúc thất vọng, buồn chán khi sống trong gia đình không hạnh phúc. Để quên đi mọi thứ, em lại tìm đến ma túy cùng đám bạn ở thành phố về nghỉ tết…”.

Theo lời T, mỗi lần sử dụng ma túy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh không vui. Điều T cảm thấy bất an nhất là em gái cũng bắt đầu có tâm lý bất cần giống như mình, đây là đều T không bao giờ mong muốn. T thú nhận với gia đình về những lầm lỡ, sau đó được đưa đi cai nghiện tự nguyện. T bộc bạch: “Mỗi lần gọi điện về, cha mẹ khóc rất nhiều, dặn dò em cai nghiện tốt để trở về với gia đình. Động lực để em phấn đấu hoàn lương là cha mẹ hứa sẽ không cãi nhau, không để ảnh hưởng đến em nữa”.

Ít ai nghĩ rằng cũng được đưa vào cai nghiện tự nguyện, em L.T.H.G, ở xã Hòa Tú 2 (Mỹ Xuyên) chỉ mới ở tuổi 15. Bằng sự ngây thơ, G kể lại hành trình đến với ma túy và tác hại của nó. Khi 13 tuổi, em đã vào đời mưu sinh ở TP. Hồ Chí Minh, làm công nhân ở xưởng giày, dép. Dù sống cùng cha mẹ nhưng do đi làm, cộng với việc thường xuyên tăng ca đêm, họ không hề biết con mình thường xuyên trốn nhà đi chơi và nghiện ma túy đá.

Đầu năm 2020, sau khi ăn tết, cha mẹ quay lại TPHCM, G ở lại quê cùng bà ngoại và tiếp tục sử dụng ma túy. Khi biết tin một số bạn thường chơi chung con mình sử dụng ma túy bị đưa đi cai nghiện bắt buộc thì gia đình G mới nhận ra sự việc. G cho biết: “Lúc đầu, em sợ quá không dám nhận, gia đình bảo nếu không có thì đi test mới tin. Biết em dương tính với ma túy, cha mẹ được chính quyền địa phương tư vấn đưa em vào cai nghiện tự nguyện đến nay gần 2 tháng”. Theo lời G, em cứ nghĩ ma túy đá không gây nghiện nên mới sử dụng, nhưng nó có sức đeo bám trong suy nghĩ rất ghê gớm, lúc vui hay buồn đều nghĩ đến nó.


Theo đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, đây là 2 trong số 18 học viên đang cai nghiện tự nguyện theo Đề án số 06 của UBND tỉnh. Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên gia đình chưa được vào thăm nhưng các em luôn có tinh thần tự giác, phấn đấu cai nghiện tốt nên việc thực hiện các biện pháp điều trị, giáo dục rất thuận lợi.

Nhiều người nhầm lẫn rằng, ma túy đá không thể gây nghiện như những loại ma túy khác, nó chỉ gây ảo giác thoáng qua trong các cuộc vui. Tuy nhiên, thực chất thì đây là một loại thuốc gây nghiện rất nguy hiểm. Người thường xuyên sử dụng ma túy đá sẽ phải đối mặt với những ảo giác, bị kích động mạnh và rối loạn nhận thức. Gần đây có không ít trường hợp sau khi dùng ma túy đá đã gây nguy hiểm cho người khác, có người trở thành tội phạm. Một khi đã sử dụng, tâm trạng buồn hay vui đều khiến họ phải dùng ma túy đá đầu tiên. Sự lệ thuộc này sẽ làm người sử dụng kiệt quệ kinh tế, sa sút sức khỏe, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân, gia đình mà còn cho cả cộng đồng, chính vì vậy không nên thử ma túy dù chỉ một lần.
Top