Gặp người hùng, khắc tinh của tội phạm

09/12/2020 16:30

Trưởng thành từ cơ sở, từng làm Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Mộc Châu (Sơn La), hơn 20 năm công tác tại địa bàn nóng bỏng về ma túy, buôn người, đại tá Mai Hoàng lập nhiều chiến công. Với anh, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng luôn thiêng liêng, danh giá.

Mai Hoàng chỉ huy một trận tác chiến với tội phạm có vũ trang

Nhiệt huyết "máu" đoàn

7h30 phút ngày 8/12, tôi nhấc máy gọi Mai Hoàng. Sau vài câu đặt vấn đề ngắn gọn, anh đồng ý mời tôi đến trò chuyện, nhưng phải đến luôn trụ sở Cục Cảnh sát hình sự ở 497 Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bởi anh rất bận. Đây là lần thứ 4 tôi và Mai Hoàng gặp nhau. Còn nhớ, lần đầu tiên vào tháng 7/2013 khi Bộ Công an và các lực lượng vừa phối hợp triệt phá thành công đường dây ma túy do “ông trùm” Tráng A Tàng (còn gọi Tàng "KeangNam") cầm đầu. Lúc đó, Mai Hoàng đang là Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Mộc Châu, đồng thời cũng là một Bí thư đoàn hết sức năng nổ của đơn vị. Anh em trao đổi, nghe kể chuyện đánh án một vài vụ điển hình chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ rồi lại...đường ai nấy đi, việc ai nấy làm.

Thật bất ngờ, tháng 3/2014, tôi được cơ quan cử đi viết về Mai Hoàng, lúc này anh đã là Đại úy, Phó Công an huyện Vân Hồ (Sơn La). Đặc biệt hơn, anh cũng là một trong những gương mặt trẻ nổi bật nhất cả nước được bình chọn trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu của năm 2013. Gặp anh tại trụ sở Công an huyện - vốn được sửa lại từ một trường học cũ, bờ rào làm bằng thép B40 tạm bợ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nghèo nàn. Giữa tiết trời xuân se lạnh cán bộ trẻ Mai Hoàng đang miệt mài trao đổi công việc từ chuyên môn sang giao việc anh em đoàn viên thanh niên rèn luyện thể thao, xây dựng phong trào thi đua cơ sở.

Với kinh nghiệm từng làm Bí thư đoàn Công an huyện Mộc Châu, Mai Hoàng chỉ đạo anh em đoàn viên thanh niên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, mua bán người, vận động quần chúng đấu tranh tố giác tội phạm, đặc biệt là ở những địa bàn biên giới xa xôi, hẻo lánh, phức tạp về an ninh trật tự. Quyết không để phát sinh các điểm nóng, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở.

Đầu 2014, Mai Hoàng cùng các đồng đội Trần Thanh Sơn - lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Sơn La, Chu Văn Quang và Trần Văn Phục - Tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 - Bộ Công an đi trinh sát ở địa bàn trọng điểm phức tạp về vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới huyện Vân Hồ. Trong quá trình trinh sát, tổ công tác đụng một toán vận chuyển trái phép chất ma túy có vũ trang.

“Trong màn sương mù dày đặc, rét như cắt da cắt thịt, chúng tôi chiến đấu với hơn chục đối tượng có vũ trang và chó săn hỗ trợ. Chúng tôi chiến đấu từ 22 giờ đêm tới hơn 1 giờ sáng hôm sau. Thấy chúng tôi quá mạnh, nhóm tội phạm phải tìm cách rút về bên kia biên giới”, anh Hoàng nhớ lại.

Lúc đó, cả tổ cũng đã thấm mệt, lần tìm vào một lán nương vùng biên giới. Trong lán có một cụ già khoảng 80 tuổi. Biết các anh là công an, cụ mời uống nước ấm, đốt lửa cho sưởi, thổi cơm cho ăn. Tình quân dân thắm thiết biết bao.

Cụ kể, ban ngày, bản làng vốn rất yên bình. Thế nhưng, đêm đến, tội phạm chọn đây làm điểm trung chuyển. Khi bà con phản ứng, chúng dùng súng đe dọa.

Nhờ dân vận, trinh sát địa bàn tốt, trong 3 năm, từ năm 2014 đến năm 2017, là chỉ huy Tổ công tác đặc biệt, Mai Hoàng đã 106 lần trực tiếp vào rừng phá án, không ít lần đối mặt với hiểm nguy. Chuyên án 279LL kết thúc với những kết quả ấn tượng. Lực lượng công an đã bắt giữ hàng chục đối tượng, thu giữ 498 bánh heroin, 36.000 viên ma túy tổng hợp, 9 khẩu súng AK, 7 khẩu súng carbine, 2 súng săm lếch, 4 súng ngắn, 282 viên đạn, cùng nhiều vỏ đạn và một số vật chứng khác có liên quan... 

Với anh, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm vì có thành tích đặc biệt trong tấn công, trấn áp tội phạm do Trung ương Đoàn trao tặng vào tháng 8/2015 vô cùng thiêng liêng và danh giá, là động lực để anh không ngừng vươn lên, cống hiến hết mình.

Cương vị cùng trách nhiệm

 Lần thứ ba, tôi gặp anh Mai Hoàng, lúc này anh đã là Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Sơn La. Còn nhớ, chiều tối hôm đó, tôi cùng đồng nghiệp báo đến trụ sở Công an huyện Mộc Châu khi trời vừa nhá nhem tối.

Trước đó, Mai Hoàng cùng đồng đội vừa trải qua trận đấu súng ác liệt với băng nhóm tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm, nhiều đối tượng đang bị truy nã tại địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cụ thể, vào lúc 4h05 ngày 19/7, Ban chuyên án dùng loa phát lệnh bằng cả tiếng Việt và tiếng Mông, kêu gọi các đối tượng đầu hàng nhằm bắt sống và thu tang vật. Nhưng ngay lập tức, các đối tượng nổ súng thẳng về phía tổ công tác. Ban chuyên án xác định có khoảng 25 đối tượng đều mang theo vũ khí quân dụng. Lúc này Đại tá Phùng Tiến Triển -  Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La, Trưởng Ban chuyên án khẳng định “đây là trận địa đấu súng”, lệnh nổ súng để đảm bảo an toàn cho đồng đội.

Kết thúc cuộc đọ súng, tổ công tác đã khống chế được 5 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 6 ba lô, bên trong đựng khoảng 108 bánh heroin; 2 súng AK, 2 súng carbine, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại.

Trong cuộc chiến đấu với băng nhóm tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm này, Thượng úy Lường Phát Chiêm, sinh năm 1982, là cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La đã hy sinh. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, cán bộ phòng PC47 - Công an tỉnh Sơn La bị thương nặng.

Trước đó hơn một tuần, cũng trong chuyên án này, Mai Hoàng cùng đồng đội chiến đấu với 10 đối tượng tội phạm ma túy mang theo súng AK, súng carbine, súng ngắn…trên quả đồi toàn đá tai mèo. Trận đấu súng kéo dài trong màn sương đêm, mưa to và gió rét hơn 2 giờ đồng hồ. Sau khi bắt giữ được 10 đối tượng, thu giữ súng và ma túy, trở về trụ sở, Mai Hoàng mới nhận ra mình bị thương. Vết sẹo ấy đến giờ nhắc anh nhớ đến một trong nhiều vụ án để đời.

Hôm nay là lần thứ 4 tôi gặp Mai Hoàng, tại Thủ đô, giữa tiết trời mùa đông se lạnh. Lúc này anh đã mang quân hàm Đại tá, giữ chức Cục phó Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an. Kể từ khi được bổ nhiệm Cục phó vào tháng 4/2020 tới nay, Mai Hoàng tiếp tục chỉ huy, cùng đồng đội phá thành công nhiều chuyên án như vụ bắt cóc trẻ em ở Bắc Ninh, bắt đối tượng cướp ngân hàng ở Hòa Bình...

“Trước đây từng làm lính trinh sát, chỉ huy cấp đội, phòng Cảnh sát Hình sự, trưởng Công an huyện ở địa bàn trọng điểm phức tạp, giờ ở vị trí mới, môi trường mới, tôi hằng tin với sự đoàn kết, giúp đỡ của đồng đội, đơn vị, cấp ủy lãnh đạo, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó, nhân dân tin tưởng”, Cục phó Hình sự Mai Hoàng khẳng định.

* Đại tá Mai Hoàng từng là một trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Thanh niên Công an tiêu biểu, được trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”; 10 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 4 Huân chương Chiến công các hạng; Huân chương Quân công hạng Ba…

Tháng 4/2020, thượng tá Mai Hoàng được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục CSHS - Bộ Công an. Mới đây, thượng tá Mai Hoàng  được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Top