Con đường từ nữ sinh xuất sắc bị ‘tẩy não’ thành gái mại dâm

10/02/2020 14:02

Rebecca Bender (38 tuổi) từng là thành viên đội cổ vũ và là một học sinh xuất sắc ở thị trấn nhỏ Oregon (Mỹ). Bị người yêu 'tẩy não', cô bị đánh đập và phải bán thân xác để kiếm tiền. Cô đã dũng cảm chia sẻ về khoảng thời gian bị ép hành nghề mại dâm và sự nỗ lực thoát khỏi u mê tăm tối trong cuốn hồi kí "In Pursuit of Love: One Woman’s Journey from Trafficked to Triumphant".

Bender chia sẻ về việc bị tẩy não trong cuốn hồi kỳ của mình
Bender lớn lên trong một gia đình trung lưu và cô nghĩ rằng mình sẽ theo học đại học cho đến năm 17 tuổi, khi cô biết mình có thai. Bạn trai của cô đã bị bỏ tù về tội buôn ma túy trước khi con gái của họ, DesHae, được sinh ra.

Tuyệt vọng khi kế hoạch ban đầu không thể thành hiện thực, Bender và con gái chuyển đến Eugene, bang Oregon để gần gũi với bạn bè của cô ở trường đại học tại đó.

Một ngày, cô đã gặp một người đàn ông tên Bryan tự xưng là một nhà sản xuất âm nhạc trong khuôn viên trường. Anh ta mang đến cho Bender tất cả những gì cô muốn: Tiền, kỳ nghỉ, quà tặng và tình cảm.

Năm 2001, sau 5 tháng hẹn hò, Bryan muốn cô chuyển đến Las Vegas. Vào đêm đầu tiên ở đó, anh ta buộc Bender tham gia vào dịch vụ buôn bán tình dục. Cô phản đối và bị đánh vào mặt.

Cô cũng cáo buộc Bryan đã nhiều lần đánh đập, coi cô như một chiếc bao cát. Có những lúc, Bryan nói với cô rằng cô chỉ có thể từ bỏ công việc này một khi sự nghiệp của anh ta cất cánh.

Bender chia sẻ: “Đó là một công việc nguy hiểm. Mỗi khi bạn gõ cửa phòng khách sạn. . . Bạn tự hỏi liệu đó có phải là lần cuối cùng bạn nhìn thấy con của mình?”. Chuyển sang dùng cocaine để làm tê liệt những cơn đau và Bender đã rơi vào vòng xoáy nghiện ngập. Gia đình cô, biết rằng có điều gì đó không ổn, đã cầu xin cô quay lại Oregon.

Năm 2004, cô đã tìm được can đảm để rời Bryan. Nhưng Bender không về nhà. Thay vào đó, cô rơi vào một tình huống thậm chí còn tồi tệ hơn.

Bender gặp Kevin và biết rằng hắn là một tên dắt gái mại dâm, nhưng một trong những “cô gái” của anh ta đã thề thốt rằng tên này là một người tốt bụng. Anh ta đã mua cho Bender một chiếc Mercedes và chuyển cô cùng DesHae vào ngôi nhà rộng 5.000 m2 của anh ta.

Gần như ngay sau đó, mọi thứ trở nên tăm tối. Trong năm tiếp theo, Kevin đã ép cô bán thân cho hàng trăm người.

Cô giãi bày: “Đây không phải là một vụ bắt cóc thể xác, mà là một vụ buôn bán vì tôi bị tẩy não. . . Điều đó ngăn tôi rời đi”. Anh ta đóng vai trò là một người cha của DesHae và thuyết phục Bender rằng họ có thể là một gia đình.

Bender đã bị bắt nhiều lần nhưng, giống như những người phụ nữ khác Kevin dắt mối, cô từ chối nêu tên anh ta. Những lần đó cô phải trải qua một đêm trong tù, nhận mức phạt 1.000 USD và được về nhà vào buổi trưa hôm sau.

Vào năm 2008, Kevin bị kết tội trốn thuế và bị kết án 2 năm tù. Bender nói: “Điều đó đã cho tôi khoảng không gian tách biệt khỏi quá trình tẩy não và sự can đảm để tiến lên phía trước”.

Cô trở về quê nhà, có một công việc trong ngành dịch vụ khách hàng và kết hôn với một nhân viên bán hàng tên Matt vào năm 2009. Họ có ba cô con gái, cùng với DesHae 20 tuổi.

Bender nói: “Tôi đã nói với Matt về quá khứ của tôi trong cuộc hẹn đầu tiên. Anh ấy và gia đình rất chia sẻ”.

Bên cạnh niềm vui của bản thân, cô cũng đang dành nhiều công sức hỗ trợ các nạn nhân bị buôn bán trái phép thông qua Sáng kiến ​​Rebecca Bender phi lợi nhuận của mình.
Top