Vững tin làm tuyên truyền viên

14/07/2012 13:30

Từ khi tham gia Câu lạc bộ Vì Ngày mai tươi sáng, Hương Mơ đã tự tin tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Em chính là tấm gương cho nhiều người còn ngần ngại chưa công khai và chưa mạnh dạn tham gia hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

Hương Mơ sinh năm 1982, hiện đang sinh hoạt tại Câu lạc bộ Vì ngày mai tươi sáng của huyện Thanh Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Cô gái có cái tên đẹp là vậy mà cuộc đời thì “chẳng được như mơ”.

Cứ mỗi lần nghĩ đến thân phận mình Mơ lại khóc ròng: “Đời sống vợ chồng chỉ diễn ra vẻn vẹn 2 năm trời thì chồng Mơ qua đời để lại cho Mơ gánh nặng nuôi con và đối mặt với nỗi đau mất mát, bệnh tật. Bố mẹ chồng Mơ mất vì bệnh lao, ung thư.

Cô gái Hương Mơ. Ảnh Như San

Mơ không bao giờ nghĩ mình bị nhiễm HIV, chồng cô không nghiện ma túy, lại làm ăn chăm chỉ. Mơ tâm sự: “Cách đây hơn 10 năm anh ấy đã từng chăm sóc một người bạn nhiễm HIV. Em đã động viên đi khám nhưng anh không chịu. Mãi tới khi thấy tình trạng sức khỏe kém đi, anh mới đi khám thì phát hiện bệnh AIDS đã ở giai đoạn cuối. Cả hai vợ chồng đều thấy sốc. Không vượt qua nỗi đau đớn, anh đã cắn lưỡi tự tử...”

Năm 2008, Mơ có ý định đi bước nữa nên mới đi làm xét nghiệm HIV. Cả 2 lần kiểm tra đều cho ra kết quả dương tính với HIV. Điều này Mơ cũng đã chuẩn bị tinh thần đón nhận ngay từ khi chồng mất. Mơ đành dằn lòng từ chối lời cầu hôn của một người bạn trai và ở vậy nuôi con.

Sợ sống cảnh cô đơn trong ngôi nhà lạnh lẽo, Mơ đưa con về nương nhờ nhà ngoại ở Hồng Lĩnh. Niềm hy vọng duy nhất của Mơ lúc này là đứa con khỏe mạnh, hằng ngày vẫn được tung tăng cắp sách tới trường. Mỗi tháng bé còn được địa phương trợ cấp chút tiền đóng học phí. Mơ cảm thấy yên lòng và ấm áp trở lại bên người thân.

Tuy nhiên, mẹ con Mơ cũng không tránh được sự kỳ thị của vợ chồng anh trai. Họ không ăn uống cùng và luôn có ý để Mơ đi ra ngoài thuê nhà. Mơ kiên nhẫn thuyết phục anh chị, vì nghĩ rằng đó cũng là nhiệm vụ của một tuyên truyền viên, chỉ cần mình có ý thức phòng tránh là đủ.         

Dường như khi phải đối mặt với quá nhiều nỗi đau, mất mát thì con người ta lại như được tiếp thêm nghị lực sống để vươn lên. Mơ mạnh dạn tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ của người nhiễm HIV. Nhận nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS cho gái bán dâm, mỗi tháng Mơ cũng có khoản thu nhập nho nhỏ. Nhưng hơn hết, Mơ thấy cuộc sống còn rất nhiều việc phải làm, Mơ dành nhiều thời gian cho công việc tuyên truyền ở thôn, xã.

Mơ chia sẻ: “Làm công việc tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, em thấy mình tự tin lạc quan và yêu đời hơn, có thêm nhiều bạn, biết thêm kiến thức về phòng, chống HIV. Công việc không chỉ mang lại niềm vui cho chính mình mà còn giúp được nhiều người phòng tránh HIV”.
Top