Vẫn giữ cơ thể cường tráng sau hơn 30 năm nhiễm HIV

30/11/2014 15:28

Dương tính với HIV từ khi còn là chàng sinh viên 20 tuổi, đến nay Jim Chud vẫn giữ được cơ thể khỏe mạnh, cường tráng sau hơn 30 năm sống chung với căn bệnh thế kỷ.

 

Ông Jim Chud hiện vẫn giữ được cơ thể săn chắc, cường tráng sau hơn 30 năm nhiễm HIV

Ông Jim Chud, 53 tuổi, là một trong số ít người sống được với căn bệnh HIV trong hơn 30 năm mà vẫn khỏe mạnh và kiên cường. Hiện nay, Jim Chud đang là một nhà hoạt động về HIV/AIDS và là đại diện cho cộng đồng người nhiễm HIV ở Ủy ban thành phố Los Angeles (Mỹ).

Nhà hoạt động Jim Chud cho biết, ông nhiễm virus HIV khi mới là một vận động viên 20 tuổi của ĐH Yale. Ông đã từng là người lưỡng tính. Khi đó ông có bạn gái, nhưng vẫn thường tới nhà tắm công cộng ở New York vào cuối tuần.

Vào năm 1985, khi Jim Chud đang sống ở Washington, sau khi thấy rất nhiều bạn bè nhiễm HIV và chết, Jim Chud quyết định đi xét nghiệm và phát hiện dương tính với HIV. Năm 1989, khi bước vào giai đoạn AIDS, ông đã nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết.

Tuy nhiên, Jim Chud đã không vì thế mà lùi bước, ông vẫn nuôi hy vọng sẽ có phương thuốc thần kỳ cứu sống ông. Thời gian này, ông Chud bắt đầu là tình nguyện viên thử điều trị các loại thuốc. Khi ông tham gia thử nghiệm loại thuốc kết hợp giữa AZT và DDC của viện nghiên cứu y tế quốc gia, ông đã bị liệt trong vòng 4 tháng. Sau đó, ông đã phải trải qua hơn 30 cuộc phẫu thuật cột sống và cổ.

Năm 1999, ông Jim Chud phát hiện mình bị viêm xoang do nấm và ảnh hưởng đến não bộ. Ông đã phải điều trị nhiều loại thuốc độc hại hơn và trải qua thêm 6 ca phẫu thuật. Trong những năm qua, ông đã phải tiêm tới 12 loại thuốc HIV khác nhau và phải chống chọi với nhiều tác dụng phụ khác như mệt mỏi, các bệnh thần kinh, suy nhược trầm cảm...

Mặc dù vậy, ông Jim Chud vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, tuân thủ các phương pháp điều trị, giữ gìn và tập luyện điều độ để tăng cường sức khỏe cho bản thân.

Jim Chud chia sẻ, ông đã sống tích cực với HIV hơn một nửa cuộc đời. Hơn 30 năm qua, loại virus này đã gây ra nhiều tổn hại nhưng ông đã nỗ lực vượt qua. Khi sức khỏe cho phép, ông thường đi bộ tới công viên Plummer và tán gẫu với mọi người. Khi trở bệnh, những người bạn đó đã tới chăm sóc và động viên ông.

Sau khi sức khỏe hồi phục, ông Jim Chud được bổ nhiệm vào Ủy ban Phòng, chống HIV. Hiện ông đang có một cuộc sống rất “đơn giản” với tinh thần lạc quan ở Sierra Bonita. Bên cạnh đó, ông cũng luôn giúp đỡ những người có cùng cảnh ngộ vượt qua số phận, tuyên truyền, phổ biến các dịch vụ xã hội liên quan đến HIV/AIDS.

"Bài học từ căn bệnh khiến tôi thấy đồng cảm hơn và nhận thức được những phương pháp giúp chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau vượt qua số phận", Jim Chud nói.
Top