Người phụ nữ nhiễm HIV oan ở Hưng Yên được "bồi dưỡng" 50 triệu đồng

27/07/2015 15:22

Liên quan đến vụ nhiễm HIV oan 9 năm ở Hưng Yên, mới đây lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên và Bệnh viện Lao phổi Hưng Yên đã "bồi dưỡng" chị A. 50 triệu đồng.

 

Chị Đỗ Thị A và gia đình

Người phụ nữ bị kết án nhiễm HIV oan 9 năm là Đỗ Thị A. (SN 1976, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Vào năm 2006, chị A. có điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Hưng Yên hơn 2 tháng. Sau đó, chị bỗng có tên trong danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh Hưng Yên từ ngày 9/3/2006.

Điều quan trọng là chị A. không hề hay biết mình mang căn bệnh thế kỷ này. Trong khi đó, người dân địa phương đã truyền tai nhau về việc chị nhiễm HIV. Từ đây chị A. đã bị những người xung quanh kỳ thị, lảng tránh và tan vỡ hạnh phúc gia đình trước khi tiến tới hôn nhân lần 2 với anh Phạm Văn Hoạch.

Tháng 6/2015 vừa qua, chị A. đã đi xét nghiệm lại tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên và có kết quả HIV âm tính. Gia đình chị A. đã đề nghị cơ quan chức năng minh oan cho mình.

Ngay sau khi có báo cáo chị A. không nhiễm HIV, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên mới đây đã ký văn bản yêu cầu Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên xóa tên chị Đỗ T.A. trong danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh Hưng Yên.

Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cũng đã gửi văn bản về địa phương để thông báo trên hệ thống loa phát thanh xã Cẩm Xá về việc chị Đỗ Thị A. không nhiễm HIV. Đại diện các cơ quan y tế tỉnh Hưng Yên cũng mong gia đình “thông cảm” và “bỏ qua” sự việc đáng tiếc này.

Anh Phạm Văn Hoạch - chồng chị A. cho biết, đại diện Bệnh viện Lao phổi Hưng Yên mới đây cũng đã nhận trách nhiệm về việc đưa chị Đỗ T.A. vào danh sách những người nhiễm HIV cần theo dõi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

“Sau đó, họ đưa cho vợ chồng tôi 50 triệu đồng và nói rằng đây là tiền đóng góp của cán bộ y tế trong tỉnh, là tiền hỗ trợ vợ tôi dưỡng thai và sinh đẻ sau này”, anh Hoạch nói.

Là người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi vụ nhiễm oan HIV, chị A. cho hay: “Chúng tôi sẽ khởi kiện những người làm xét nghiệm sai và không giữ bí mật thông tin, gây tổn thất kinh tế, tinh thần, danh dự mà tôi phải chịu đựng suốt hơn 9 năm qua”.
Top