Hoa hậu HIV từ chối nhiều lời tỏ tình

20/09/2013 18:16

Chị Trần Thị Huệ - Hoa hậu đăng quang trong cuộc thi Dấu cộng duyên dáng năm 2010 thổ lộ, gần đây cũng có khá nhiều người đàn ông muốn đến với chị nhưng vì hoàn cảnh riêng mà chị chưa đồng ý.

 

Chị Huệ lúc đăng quang Hoa hậu Dấu cộng duyên dáng năm 2010

Với người dân xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, HIV đã trở thành nỗi ám ảnh, bởi không ít gia đình ở địa phương này đã và đang là nạn nhân của loại virus trên. Bên cạnh gam màu đen tối đó, người dân ở đây vẫn luôn tự hào về trường hợp chị Trần Thị Huệ (SN 1983, ở đội 5, xã Chính Lý). Bản thân chị và chồng con đều nhiễm HIV, song chị Huệ đã vươn lên trở thành động lực cho nhiều người khác không may mắc phải virus như họ.

Nỗi đau chồng chất

Tại gia đình ông bà Trần Văn Phong (SN 1945) và Vũ Thị Vui (SN 1946, là bố mẹ chồng của chị Huệ) vào buổi sáng giữa tháng 9, vợ chồng ông Phong không khỏi xúc động khi nói về cô con dâu của mình.

Vợ chồng ông Phong, bà Vui có 6 người con (2 gái, 4 trai). Cuộc sống túng đói nhưng các con của ông bà vẫn được ăn học tử tế. “Trong mấy đứa con, tôi thương nhất là vợ chồng thằng Thạch, con Huệ. Huệ là đứa hiền lành, tốt bụng, chồng nó cũng thế nhưng vì bạc mệnh nên phải ra đi sớm”, bà Vui tâm sự.

Anh Thạch là con thứ 2 trong gia đình. Học hết lớp 12, sau ngày xuất ngũ, anh lên Hà Nội làm nghề lái xe ôm. Gặp chị Huệ, cảm nhận được lối sống tình cảm ở người con gái xinh đẹp này khiến anh Thạch thầm thương trộm nhớ, còn chị Huệ cũng rất quý anh Thạch bởi vừa cùng quê, tốt tính. Đầu năm 2000, gia đình ông Phong, bà Vui đồng ý giúp anh Thạch, chị Huệ nên duyên vợ chồng.

Sau ngày cưới, vợ chồng anh chị sống với gia đình ông Phong dưới chung một mái nhà cấp bốn xập xệ, thiếu thốn. Chị Huệ mang thai rồi sinh ra đứa con trai đầu đặt tên là Đức Anh bị mắc tật câm điếc, nằm một chỗ.

Chị Huệ và anh Thạch

Chấp nhận và vượt qua nỗi đau, năm 2005, gia đình ông Phong, bà Vui đón đứa cháu nội tiếp theo chào đời là con thứ 2 của vợ chồng chị Huệ, đặt tên là Hiếu, Hiếu bị phát hiện nhiễm HIV khiến gia đình thêm điêu đứng. Không lâu sau, anh Thạch cũng bị phát hiện nhiễm HIV và qua đời sau 3 năm chống chọi.

“Con cháu đứa bị tàn tật, đứa nhiễm HIV rồi bỏ chúng tôi mà đi, thật sự đó là những năm tháng vẫn chưa nguôi ám ảnh gia đình tôi”, ông Phong tâm sự. Suốt bao năm nay, gia đình ông Phong vẫn ngày ngày tất bật công việc đồng áng, dành dụm gửi tiền giúp chị Huệ nuôi các cháu.

Gả chồng cho con dâu

Sau nhiều năm chồng mất, bản thân bị nhiễm HIV nên bị người dân kỳ thị, chị Huệ đã đưa 2 con ra Hà Nội kiếm sống bằng nghề bán hàng rong, được sự giúp đỡ, tư vấn của nhiều người, hiện chị Huệ đang tham gia hoạt động trong một tổ chức giúp người nhiễm HIV chống chọi với bệnh tật và tái hòa nhập cộng đồng.

Nghĩ về chị Huệ, vợ chồng ông Phong bày tỏ: “Huệ là đứa con dâu mà sau ngày chồng nó mất, gia đình tôi xem nó như con gái của mình. Huệ rất ngoan hiền, sống lễ phép với gia đình chồng, một thân phải nuôi 2 đứa con bệnh tật, bại liệt, bản thân cũng mắc HIV nên cuộc sống rất vất vả. Sau khi nghe tin Huệ đoạt giải cao nhất của thi Hoa hậu Dấu cộng duyên dáng năm 2010, là cuộc thi dành cho những phận đời không may mắc căn bệnh HIV, chúng tôi vui mừng, tự hào lắm…”.

Vợ chồng ông Phong cho biết thêm, dù sức khỏe rất yếu nhưng suốt những năm qua, chị Huệ luôn tích cực hoạt động trong một tổ chức giúp người nhiễm HIV chống chọi với bệnh tật và tái hòa nhập cộng đồng. Thỉnh thoảng, chị còn về quê tư vấn cho những người mắc bệnh ở địa phương, những trường hợp nặng thì chị giúp họ nhận được thuốc điều trị miễn phí.

Mặc dù chồng mất khi tuổi đời còn trẻ và đã qua nhiều năm nhưng hiện nay chị Huệ vẫn sống một thân nuôi và chăm sóc 2 con nhỏ. Tâm sự với chúng tôi, vợ chồng ông Phong bảo: “Chồng Huệ mất đã qua nhiều năm, giờ chúng tôi coi Huệ như con gái mình nên cũng muốn khuyên Huệ kiếm một người chồng mới để dựa dẫm và cùng chăm sóc 2 cháu nội tôi. Đem chuyện gả chồng cho con dâu đi nói với nhiều người, họ bảo chúng tôi hâm dở vì làm vậy là ngược đời, xưa nay chẳng ai lại đi tìm chồng cho con dâu cả. Thiên hạ nói thế nào thì mặc kệ, cơ bản là theo ý nguyện của Huệ, chứ chúng tôi không ép buộc vì làm vậy chúng tôi chỉ muốn thương Huệ như con ruột, để nó đỡ vất vả hơn, các cháu cũng có người chăm sóc”.

Ông Phong, bà Vui tâm sự về người con dâu Trần Thị Huệ.

Chị Huệ tâm sự, cuộc sống của mẹ con chị hiện nay ở Hà Nội dù rất vất vả do bệnh tật nhưng đổi lại chị tìm thấy niềm vui từ công việc hằng ngày tham gia tuyên truyền  giúp người nhiễm HIV chống chọi với bệnh tật và tái hòa nhập cộng đồng, ngăn ngừa ca nhiễm mới. “Suốt mấy năm qua, mẹ con tôi vẫn điều trị theo đúng phác đồ bác sĩ tư vấn nên sức khỏe vẫn ổn định. Hằng ngày, ngoài giờ kèm cặp các con ăn học, tôi vẫn thường xuyên tham gia hoạt động giúp đỡ mọi người đồng cảnh ngộ”.

Nói về đường tình duyên, chị Huệ thổ lộ, gần đây cũng có khá nhiều người đàn ông muốn đến với chị nhưng chưa được đồng ý. “Dù được bố mẹ chồng đồng ý nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, trước mắt tôi sẽ phải chăm sóc các con trưởng thành, thời gian còn lại tôi sẽ tham gia các hoạt động giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ, tôi chỉ ao ước mình sống được đến vài chục năm nữa để nuôi các con trưởng thành”, chị Huệ tâm sự.

Top