Hạnh phúc khi được giúp người cùng cảnh ngộ

05/11/2014 17:14

"Tôi hạnh phúc hơn cả thời gian trước khi nhiễm HIV, bởi tôi đã giúp được nhiều người nhiễm HIV tự tin vào cuộc sống và có thêm nghị lực chống lại bệnh tật để tái hòa nhập cộng đồng”.

Đó là lời tâm sự của chị Đào Phương Thanh, Trưởng nhóm Hoa Sữa - người đã hơn 10 năm sống chung với virus HIV nhưng vẫn luôn mỉm cười hạnh phúc.

Chị Đào Phương Thanh - Ảnh Thùy Chi

Mặc dù đã qua tuổi tứ tuần, nhưng không ai nghĩ người con gái Hà thành nền nã, duyên dáng ấy lại nhiễm căn bệnh thế kỷ. Trông chị Thanh lúc nào cũng mặn mà với nụ cười luôn rạng rỡ.

Phải sống…

Chia sẻ về cuộc đời của mình, chị Đào Phương Thanh cho biết, năm 2004, trong một lần chăm sóc em trai là người nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, chị vô tình bị kim tiêm đâm vào tay. Mũi kim oan nghiệt đó đã gây cho chị nỗi bàng hoàng khi ba tháng sau đó chị nhận được kết quả xét nghiệm HIV dương tính.

Sau một thời gian điều trị nhưng không qua khỏi, em trai chị đã rời xa chị. Khi đó, chị đã sống những tháng ngày “đen tối” bởi những mất mát lớn vì trước đó, chồng chị cũng đã qua đời trong một tai nạn đắm tàu khi chị đang mang thai người con đầu lòng.

Khi biết mình nhiễm HIV, có những lúc chị Thanh không còn thiết sống bởi nỗi lo lắng sợ mọi người phân biệt, đối xử kỳ thị. Nhưng được sự động viên của gia đình và đặc biệt nguồn động lực lớn lao mỗi khi ôm cô con gái nhỏ xinh vào lòng, chị đã vượt qua nỗi sợ hãi với sự quyết tâm “phải sống”.

Sau đó, chị Thanh quyết định công khai tình trạng nhiễm HIV. Chị cho rằng, nếu công khai chị sẽ có nhiều cơ hội để đến với những người có cùng cảnh ngộ, giúp đỡ để họ có niềm tin và sống tốt hơn.

Tưởng rằng sẽ bị người đời hắt hủi, xa lánh, nhưng chị Thanh may mắn đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của bà con trong khu phố. Điều đó đã làm chị rất vui và càng thôi thúc chị có thêm nghị lực sống để làm những điều có ích hơn nữa.

Cũng từ đó, chị Thanh tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động xã hội, tuyên truyền kiến thức về cách phòng tránh, điều trị HIV cho những người cùng cảnh ngộ. Nhiều tổ chức đã mời chị tham gia, chia sẻ kiến thức về HIV/AIDS cho cộng đồng và thực hiện những dự án phòng tránh HIV/AIDS.

Sức khỏe chính là phần thưởng lớn

“Được giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ, mình cảm thấy rất vui. Mình cho rằng, sức khỏe của họ chính là những phần thưởng lớn dành cho mình”, chị Thanh chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

Chính vì vậy, với mong muốn được giúp đỡ nhiều người hơn nữa, chị Thanh đã thành lập nhóm Hoa Sữa và kêu gọi những người cùng cảnh ngộ, nhiễm HIV/AIDS tham gia nhóm.

Ban đầu nhóm Hoa Sữa chỉ có 6 thành viên với rất nhiều khó khăn tưởng như không vượt qua được, nhưng với tất cả tâm huyết của mình, chị đã quyết không lùi bước.

Để tạo được niềm tin cho những người nhiễm HIV/AIDS tham gia nhóm, chị đã chứng minh bằng chính những hành động thiết thực của mình như sự quan tâm, động viên, chăm lo và giúp đỡ họ. “Vấn đề tinh thần là điều rất quan trọng đối với những người không may bị nhiễm HIV”, chị Thanh nói.

Những nỗ lực không ngừng của chị đã được đền bù xứng đáng, tính cho đến nay, nhóm Hoa Sữa đã có đến 54 thành viên tham gia hoạt động thường xuyên và còn rất nhiều cộng tác viên khác nữa.

Thời điểm đó, những người nhiễm HIV trong nhóm của chị đều đã bị mất việc do sự kỳ thị, phân biệt đối xử trong xã hội. Để giúp nhóm có kinh phí hoạt động và hỗ trợ cho những thành viên có hoàn cảnh khó khăn, chị Thanh đã nghĩ ra nhiều ý tưởng. Ban đầu, chị Thanh đã cùng nhóm mở một cửa hàng sửa xe cho thành viên nhóm, nhưng cửa hàng vắng khách vì không ai muốn sửa ở quán của người nhiễm HIV.

Không chịu đầu hàng, chị Thanh đã nghĩ đến việc thực hiện kinh doanh nhỏ khác như: đan len, đan những bóp đựng điện thoại nhỏ… Và cho đến nay, nhiều sản phẩm xinh xắn do những thành viên của nhóm làm đã được xuất khẩu ra nước ngoài.

Chị Thanh đang hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách để phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS cho cộng đồng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Chăm sóc “bệnh nhân” như người nhà

Không chỉ là Trưởng nhóm điều hành nhóm Hoa Sữa, chị Thanh còn bận rộn với công việc là nhân viên hỗ trợ tuân thủ điều trị tại khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội.

Đối với chị Thanh, ngày nào cũng là ngày bận rộn nhưng đầy ắp niềm vui. Hàng ngày ở bệnh viện, chị luôn nhắc nhở những “bệnh nhân” của mình uống thuốc đúng giờ, đúng liều, ân cần hỏi han từng thành viên về việc đọc sách báo, tìm thêm thông tin để nâng cao kiến thức về HIV/AIDS cho bản thân.

Chị luôn coi “bệnh nhân” như những người thân của mình. Có những hôm, chị dậy từ sớm tinh mơ, ninh nhừ xuơng, lọc thịt, nấu cháo để thành viên nhóm đem phát miễn phí cho những người đang điều trị HIV/AIDS tại Khoa điều trị những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều lúc chị còn đến tận nhà truyền dịch và cho “bệnh nhân” uống thuốc vì sức khỏe của họ quá yếu.

Chị N.T.L, thành viên của nhóm Hoa Sữa kể lại, trước khi tham gia nhóm, chị đã rất bi quan với tình trạng sức khỏe của mình, chị bị nhiễm HIV đồng nhiễm lao.Nhưng từ khi gặp được chị Thanh, được chị chia sẻ kinh nghiệm, sau hai tuần, sức khỏe của chị L đã tốt hơn rất nhiều.

Không còn cảm giác bị cộng đồng xa lánh, giờ đây, mọi người xung quanh chị đều luôn dành cho chị sự yêu mến và trân trọng. Chị Thanh không chỉ tốt với những người có cùng cảnh ngộ, mà hiện chị Thanh còn đang nhận hỗ trợ cho 5 cháu nhỏ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn thành phố để giúp các cháu có cơ hội được đến trường, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, chị còn nhận hỗ trợ thường xuyên cho chị Nguyễn Thị Thu do bị suy thận nặng và hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Bằng sự tâm huyết của mình, không chỉ giúp đời mà còn giúp người, chị Thanh đã vươn lên số phận, vượt qua chính bản thân mình. Hàng năm, chị Thanh đã nhận được rất nhiều giấy khen. Gần đây nhất, chị đã được UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu người tốt, việc tốt...

Giờ đây, khi chia sẻ về những ước muốn của bản thân, ánh mắt chị long lanh khi nghĩ về cô con gái. “Con gái là niềm tự hào của mình, mình rất hạnh phúc khi con luôn ở bên cạnh động viên, chăm sóc mỗi khi mình cảm thấy mệt mỏi. Mình chỉ mong muốn có sức khỏe thật tốt để tiếp tục được tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện và để giúp những người cùng cảnh ngộ như mình vượt qua số phận, tái hòa nhập cộng đồng”, chị Thanh cho hay.

Top