Được minh oan sau 9 năm 'nhiễm' HIV

22/07/2015 15:51

Một người phụ nữ ở H.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa được xác định không nhiễm HIV sau hơn 9 năm bị kỳ thị.

Được minh oan sau 9 năm 'nhiễm' HIV Chị An xúc động kể lại nỗi oan của mình trong hơn 9 năm bị cho là nhiễm HIV

Sáng 21/7, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Xá, H.Mỹ Hào cho biết, đang chuẩn bị văn bản để thông báo trên đài truyền thanh xã việc chị Đỗ Thị An, 39 tuổi, ở thôn Cẩm Quan không bị nhiễm HIV.

“Ngày 22/7, Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào sẽ về làm việc với chính quyền địa phương, thông báo kết luận của Sở Y tế Hưng Yên đưa chị An ra khỏi danh sách người nhiễm HIV có xét nghiệm lại âm tính”, ông Toàn nói.

Trước đó, ngày 15/7, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên Nguyễn Văn Đông đã ký văn bản thông báo số 782 gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Y tế huyện Mỹ Hào yêu cầu xóa tên chị An khỏi danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn.

Theo chị An, năm 2006, chị có điều trị tại Bệnh viện Lao phổi Hưng Yên hơn 2 tháng. Sau đó, chị bỗng có tên trong danh sách quản lý người nhiễm HIV/AIDS của tỉnh Hưng Yên. Dù vậy, chị không biết tin mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, chỉ thấy mọi người xa lánh, kỳ thị. Năm 2007, chị An vào TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm công nhân và lấy chồng. Đến năm 2008, sau khi sinh con gái đầu lòng thì vợ chồng về thăm quê ngoại, sau đó, chị bị chồng đánh đập, đuổi 2 mẹ con đi không có lý do.

“Khi đó tôi không biết cả xã đã truyền tai nhau tin tôi bị HIV. Khoảng tháng 4/2014, tôi đi xét nghiệm máu thì cho kết quả âm tính. Gia đình tôi đã mang kết quả này đến Trạm y tế xã để chứng minh và tưởng như thế là chuyện kết thúc”, chị An kể lại.

Tuy nhiên, vào khoảng đầu năm nay, chị mang thai đứa con thứ hai thì tin đồn về việc chị bị HIV lại rộ lên. Gia đình chị đã quyết định tìm đến các cơ quan chức năng đề nghị minh oan. Chị An đã được cơ quan chuyên môn đưa đi xét nghiệm lại và kết quả cũng âm tính với HIV.

Chị An cho biết, ngày 20/7, chị và gia đình được đưa đến trụ sở của Sở Y tế Hưng Yên để gặp mặt và xin lỗi.

“Họ đưa cho gia đình tôi 50 triệu đồng nói là tiền… dưỡng thai. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ khởi kiện những người làm xét nghiệm sai và không giữ bí mật thông tin, gây tổn thất kinh tế, tinh thần, danh dự mà tôi phải chịu đựng suốt hơn 9 năm qua”, người phụ nữ này cho biết.

Top