Dưa hấu đỏ - đồng hành cùng người nhiễm HIV

12/03/2014 18:14

Gần 10 năm làm công tác xã hội, bằng sự kiên trì và lòng nhiệt tình, chị đã lấy lại được nghị lực sống, quan trọng hơn là chị đã giúp cho nhiều người hiểu biết hơn về căn bệnh thế kỷ và mang lại niềm tin, lối sống lành mạnh cho những người nhiễm HIV/AIDS.

Chị là Nguyễn Thị Lành, 36 tuổi trú tại Gia Lộc, Hải Dương hiện là Trưởng Nhóm Dưa Hấu đỏ Gia Lộc – Hải Dương với các hoạt động tiếp cận chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV tại nhà; tiếp cận truyền thông cho khách hàng PSP (bạn tình âm tính); tiếp cận hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ OVC…

Tổ chức chăm sóc cho người nhiễm HIV tại nhà. Ảnh Thùy Chi

Năm 2004, khi hạnh phúc đang ngập tràn với người chồng chịu thương, chịu khó và hai con nhỏ một trai, một gái thì bất hạnh đột nhiên đổ ập xuống gia đình chị. Chồng chị đột ngột qua đời do ung thư phổi. Đến lúc này, chị Lành mới biết anh nhiễm HIV, có thể do anh nhiễm từ lần đi lao động khai thác than ở Quảng Ninh.

Đang chưa hết bàng hoàng vì cái chết đột ngột của chồng thì mấy tháng sau con trai chị cũng mất do căn bệnh quái ác này. Sau đó, chị Lành cũng phát hiện bản thân mình nhiễm HIV. Thời gian đó, do chưa có nhiều kiến thức về HIV/AIDS, nhiều lúc chị chỉ muốn chết đi để không bị căn bệnh quái ác ám ảnh. Chị xa lánh tất cả mọi người vì sợ sự kỳ thị và những tiếng xì xào to nhỏ của xóm làng. Tuy nhiên, cô con gái lớn may mắn không nhiễm HIV đã là nguồn động lực giúp chị gượng dậy để vượt qua số phận.

Năm 2005, được giới thiệu lên Hà Nội gặp nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hà Nội, tại đây chị được những người cùng cảnh ngộ chia sẻ, phổ biến những kiến thức về điều trị HIV và cách phòng tránh cho cộng đồng chị dần hiểu ra được căn bệnh này nó không đến mức là “quái vật” giống như những ám ảnh trước đó.

Sau khi trở về, chị Lành đã nảy ra ý tưởng sáng lập nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hải Dương với công việc là tư vấn, can thiệp giảm hại cho những người nguy cơ cao và chăm sóc cho người nhiễm HIV. Nhóm của chị đã “âm thầm” hoạt động để giúp cho những người nhiễm HIV lấy lại niềm tin vào cuộc sống, tiếp tục sống một cuộc sống thật ý nghĩa.

Những ngày đầu mới hoạt động còn gặp rất nhiều khó khăn, nhóm chỉ có 4 thành viên đều là người nhiễm HIV, nhưng đến nay, nhóm đã có 6 thành viên nòng cốt và 150 khách hàng là người nhiễm HIV. Các thành viên vừa làm ban điều hành vừa làm tiếp cận khách hàng. Nhưng khó khăn nhất của nhóm là các thành viên chưa có kinh nghiệm về quản lý, điều hành cũng như chưa có đủ các kiến thức để truyền thông cho khách hàng. Mặc dù vậy, các thành viên nhóm đều cố gắng, nỗ lực hết mình để triển khai các công việc.

Đến tháng 4/20012, nhóm Vì ngày mai tươi sáng Hải Dương được Dự án Quỹ Toàn cầu tài trợ cho các hoạt động của nhóm, lúc này chị Lành cũng quyết định đổi tên thành Nhóm Dưa hấu đỏ với hy vọng khơi dậy niềm tin cuộc sống cho những người nhiễm HIV/AIDS.

Trong khuôn khổ Dự án Quỹ Toàn Cầu, nhóm đã được Viện nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) hỗ trợ và triển khai đào tạo các kiến thức cũng như kỹ năng làm việc, nhóm Đưa hấu đỏ đã được tham gia các khóa tập huấn kiến thức cũng như kỹ năng chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà. Nhờ đó, nhóm của chị đã hoạt động rất quy củ, các thành viên trong nhóm đã được nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng trong công tác tư vấn, tiếp cận truyền thông cho “khách hàng”.

Cũng trong thời gian này, nhóm đã kết nối được với các ban, ngành, đoàn thể cũng như chính quyền địa phương nơi mà nhóm triển khai các hoạt động để huy động sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể cho các hoạt động của nhóm.

Hiện nhóm Dưa hấu đỏ của chị đã kết nối được các địa bàn lân cận, đặc biệt là các khu vực trọng điểm, nơi mà có nhiều “khách hàng” là người nhiễm HIV. Tuy địa bàn tiếp cận rộng và khó khăn trong việc đi lại nhưng các tiếp cận viên đều nhiệt tình và làm việc hết mình.

Hằng tháng, Nhóm Dưa hấu đỏ đều tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thông tại văn phòng nhóm cũng như các địa bàn lân cận; tổ chức truyền thông lưu động tại các huyện để thuận tiện cho việc đi lại của khách hàng. Trong khoảng 1 năm triển khai các hoạt động do Quỹ Toàn cầu tài trợ, nhóm đã tiếp cận được với 150 người nhiễm ;180 PSP và 50 trẻ OVC; truyền thông lưu động hàng tháng tại các huyện và tổ chức truyền thông tại văn phòng nhóm; tổ chức các sự kiện như trao quà cho trẻ nhiễm HIV và trẻ bị ảnh hưởng…

Ngoài ra, các thành viên trong nhóm còn đến từng nhà để động viên cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ và tổ chức tư vấn lưu động cho khách hàng. Đồng thời, tham gia giao lưu học hỏi với các câu lạc bộ khác trong địa bàn tỉnh Hải Dương cũng như các nhóm ngoài tỉnh khác nằm trong khuôn khổ của dự án.

Suốt ngần ấy năm làm công tác xã hội chưa bao giờ chị thấy chán nản. Chỉ những lúc mệt mỏi hay ốm do nhiễm trùng cơ hội và thấy những người cùng cảnh ngộ ra đi chị lại buồn. Tuy nhiên, chị luôn động viên những người trong nhóm và những người cùng cảnh ngộ không bao giờ được lùi bước.

Chia sẻ những dự định sắp tới, chị Lành cho biết, trong năm 2014 nhóm của chị nhận chăm sóc cho 200 người nhiễm HIV tại 5 huyện Gia Lộc, Thanh Miện, Thanh Hà, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Bên cạnh đó, các thành viên sẽ tiếp tục tư vấn, truyền thông cho những người nhiễm HIV và những đối tượng có nguy cơ cao, vận động mọi người tự nâng cao nhận thức trong công tác phòng, chống để đẩy lùi đại dịch HIV.

“Với những người đồng cảnh ngộ, chị mong mọi người sẽ có cách nhìn cởi mở và thân thiện hơn nữa. Không phải cứ có HIV là hết, nếu hiểu biết và sống lành mạnh, những người như nhiễm HIV có thể làm được rất nhiều. Hiện Dưa hấu đỏ tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhóm đã triển khai và mở rộng hoạt động xuống địa bàn thuộc 5 huyện trong tỉnh Hải Dương: Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Hà, Thanh Miện, Ninh Giang. Với sự nhiệt tình của các thành viên cũng như sự tài trợ tự Dự án Quỹ toàn cầu, chị Lành hy vọng Dưa hấu đỏ sẽ luôn là người bạn, người đồng hành cùng người nhiễm HIV ”, chị Lành chia sẻ.
Top