Chuyện tình cảm động của đôi vợ chồng ‘cọc cạch’

14/05/2019 18:45

Chị là người dương tính với HIV-loại virus gây ra căn bệnh thế kỷ, còn anh là người âm tính. Thế nhưng, chuyện tình và cả hành trình có con của anh chị là một điều kỳ diệu. Niềm hạnh phúc ấy, khiến bất cứ ai dù là những người cùng cảnh ngộ cũng phải khâm phục, ngưỡng mộ.

 Chị Nguyễn Thị Hải phát biểu tại một buổi tập huấn tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS - Ảnh: Thùy Chi

Câu chuyện tình của chị Nguyễn Thị Hải (SN 1970, Hà Nội) và anh Nguyễn Văn Viên (SN 1971) là một minh chứng cho thấy, tình yêu có thể vượt qua được nỗi sợ đối với căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Cho đến bây giờ, dù đã chung sống với nhau 15 năm nhưng nhiều lúc, chị H. vẫn không thể lý giải tại sao, một chàng trai đất Hà Thành, khỏe mạnh, đẹp trai như anh Viên lại bằng lòng yêu và lấy người con gái đã từng một lần đò, đặc biệt lại mang trong mình loại virus gây ra căn bệnh AIDS như chị.

Chị Hải kể, cuộc đời chị toàn là những câu chuyện buồn. Năm 1990 chị lập gia đình với người chồng đầu tiên và sinh một bé trai đầu lòng. Những tưởng hạnh phúc như thế là trọn vẹn nhưng đau khổ ập đến khi chị phát hiện người chồng đầu gối tay ấp với mình dính vào con đường nghiện ngập. Trong một lần anh gặp tai nạn giao thông, khi làm kết quả xét nghiệm, bác sỹ cho biết anh dương tính với HIV.

Trời đất xung quanh như sụp đổ, chị tuyệt vọng và gần như không ăn uống được gì. Tuy nhiên, bất hạnh một lần nữa lại đổ xuống, khi cả chị và con trai đều nhận kết quả dương tính với HIV.

Sau đó là nỗi tuyệt vọng và lo sợ mọi người biết mình có bệnh sẽ xa lánh, kỳ thị. Lớn hơn nữa, là con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, rồi đây tương lai của con sẽ như thế nào. Chán nản chị Hải chỉ biết lao đầu vào công việc, với hi vọng kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho con.

Ngược lại, người chồng của chị ngày càng lún sâu vào con đường nghiện ngập. Bao nhiêu tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Thỉnh thoảng, người chồng trong cơn “phê thuốc” lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” đánh và đập phá đồ đạc.

Những ngày sau đó, để có tiền lo cho cuộc sống của hai mẹ con, chị Hải làm đủ mọi nghề để kiếm sống từ bán hàng rong, đến bán đồ ăn sáng ngoài vỉa hè...cốt để kiếm tiền nuôi con, cho con được ăn học giống như bao trẻ bình thường khác.

Kể về lần đầu tiên gặp người chồng hiện tại của mình, chị Hải xúc động nhớ lại, năm 2003 chị tham gia làm Tình nguyện viên tại CLB “Vì ngày mai tươi sáng”. Anh Viên khi ấy là xe ôm thường xuyên chở chị đến hội thảo liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS và các địa điểm để tuyên truyền, làm tình nguyện.

Khi đó chị Hải ngoài 30, còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt luôn ẩn sâu nỗi buồn. Chị Hải rụt rè, ít nói, sống khép mình. Rồi dần dần, khi đã quen biết, chị nói chuyện cởi mở hơn, kể cho anh nghe câu chuyện cuộc đời đầy biến động và sóng gió của mình. Như tri kỷ gặp nhau, anh Viên dần thấy quý và thương chị Hải nhiều hơn.

Một lần cả hai người đang trong tâm trạng rất buồn. Trong cơn say, chị Hải đã chia sẻ những điều thầm kín của cuộc đời mình, về quá khứ quá nhiều đau khổ, về đứa con nhỏ đang mang trong mình dòng máu HIV. Chị cảm thấy lo lắng cho tương lai của hai mẹ con. Không  biết rồi cuộc đời sẽ đi đâu, về đâu.

Lúc này, khi nghe tâm sự của chị Hải, anh Viên như cảm thấy thấu hiểu sâu trong cõi lòng của chị. Khi đó, anh chỉ mong ước được chia sẻ với chị, cùng chung tay để giúp cho cuộc sống của chị đỡ vất vả hơn.

Biết chị Hải đang mang trong mình bị căn bệnh thế kỷ, anh Viên lui tới nhà chị nhiều hơn, nhất là khi anh biết, con trai mà chị đang nuôi cũng bị nhiễm căn bệnh này. Đến một ngày, bất chấp tất cả, anh Viên đã chính thức ngỏ lời yêu và muốn đến với chị, mong ước được chia sẻ cuộc sống với chị trong những quãng đời còn lại và được góp sức làm từ thiện cùng với chị.

Chị Hải đã rất xúc động, trân trọng tình cảm mà anh Viên đã dành cho chị, nhưng khi đó chị rất tự ti, chị đã một mực từ chối và tìm cách lảng tránh. Chia sẻ về quyết định của mình, anh Viên cho biết, lúc mới nghe chị Hải kể, anh cũng có một chút sốc nhẹ. Những ngày sau đó, anh Viên nghỉ việc ở nhà và chỉ nằm suy nghĩ. Cũng dằn vặt, đấu tranh tư tưởng ghê lắm nhưng có một điều mà anh không thể lảng tránh, phủ nhận đó là tình cảm dành cho chị Hải là thật lòng.

Hơn nữa, trong những lần đưa chị Hải đi tham gia hội thảo, đọc các tờ rơi tuyên truyền, tìm hiểu và nghiên cứu kỹ hơn về căn bệnh này, anh biết rằng có thể sống chung với nhau và vẫn bảo vệ cho nhau được. Thời gian ấy, chị Hải có bảo anh không  nên cưới vì không biết sau này sẽ thế nào. “Nhưng bây giờ, dù tôi có nhiễm HIV từ vợ cũng không sao cả”, anh Viên cười nói.

Thời gian đầu, biết chị Hải nhiễm HIV, gia đình anh Viên cũng có khoảng cách và can ngăn. Nhưng anh Viên cũng đã vận động những người thân, giúp gia đình hiểu về cơ chế lây nhiễm và kiến thức về HIV để có những ứng xử hợp lý nhất. Đặc biệt, chị Hải lại là người phụ nữ biết chiều chồng, đối nội đối ngoại tốt, chị Hải đã dần dần chiếm được cảm tình của mọi người.

Quyết định cưới anh Viên, chị Hải đã phải vượt qua những mặc cảm về tinh thần, nhất là khi đã tuyệt vọng với đời chồng không hạnh phúc trước. Không tổ chức lễ cưới, hai vợ chồng làm mâm cơm nho nhỏ để ra mắt hai bên gia đình. Trong mắt chị Hải, anh Viên là người chồng có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Kể cả con riêng của chị, anh vẫn yêu chiều hơn vợ. Anh Viên luôn nghĩ rằng, so với bạn bè, cháu đã thiệt thòi hơn, do đó anh luôn muốn đối xử tốt với cam, để con cảm thấy được yêu thương, thoải mái.

Hiện tại, chị Hải đang là trưởng nhóm của CLB “Bồ câu trắng”, chị cùng các thành viên của mình thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện như phát cháo miễn phí cho các bệnh nhi nghèo tại bệnh viện K – Tam Hiệp hay mở các lớp tư vấn miễn phí cho những người bệnh nhiễm HIV/AIDS, tham gia các hội thảo, các lớp tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Để lo cho cuộc sống của cả gia đình, anh Viên nhận thêm công việc làm điện nước còn chị Hải cũng gom góp vốn mở một quán bán hàng ăn sáng nhỏ. Thỉnh thoảng anh Viên cũng tham gia các hoạt động của CLB với vợ. Anh không ngần ngại đứng trước hội trường lớn để chia sẻ về câu chuyện tình yêu và cuôc sống của mình. “Chúng tôi chia sẻ với nhau cuộc sống, cùng mọi người tham gia tư vấn những chương trình phòng, chống HIV/AIDS cho cộng đồng. Công việc giúp chúng tôi gắn kết nhau hơn, giúp tôi nhận ra rằng, tình yêu, sự lãng mạn sẽ tồn tại và vươn lên bất chấp những trở ngại, bất chấp người lành hay người bệnh”, anh Viên nói.

Hạnh phúc lớn nhất của anh chị hiện nay không chỉ có tình yêu, mà chính nhờ tình yêu đó giúp anh chị sinh ra được cô con gái khỏe mạnh. Bé gái của anh chị năm nay đã tròn 9 tuổi, cháu rất chăm ngoan, chịu khó học hành và thương anh. Ước mơ của cô bé là luôn được đến trường, học tập giống như những trẻ nhỏ khác, để sau này sẽ thành đạt, giúp đỡ bố mẹ, giúp gia đình có cuộc sống đầy đủ, sung túc.

Top