Chuyện những mảnh đời "3 trong 1"

23/12/2011 14:28

Theo con số thống kê của Trung tâm giáo dục, dạy nghề phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, trong số gái mại dâm nhiễm HIV có tới 57,3% nghiện ma tuý.

Trong đó có 49,3% tiêm chích và thật đáng giật mình khi trong nhóm làm mại dâm, nghiện ma tuý, nhiễm HIV- "3 trong 1" đó có tới 33,3% dưới 18 tuổi và 60% từ 19-25 tuổi, một con số gây sốc cho các nhà chuyên môn nghiên cứu về lĩnh vực này.

Đừng bao giờ thử ma tuý, dù chỉ một lần! (Ảnh minh họa)

Lời kể của những "phận hoa"

Tuy được Giám đốc Trung tâm cho biết trước một số thông tin, song tôi khá ngỡ ngàng khi một cô bé xinh xắn kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi. N.T.L có vẻ già dặn hơn  nhiều so với tuổi 18 của mình. Vậy mà L đã sử dụng ma tuý được gần 2 năm. Khi mới vào Trung tâm, lên cơn đói thuốc vật vã, L mê sảng như là vô thức, dứt cọng chiếu đâm mãi vào tĩnh mạch tay…Bằng một giọng có vẻ thật thà, L kể cho tôi nghe câu chuyện dẫn cô đến Trung tâm này.

L là con thứ 9 trong một gia đình 10 anh em. Một lần, vì cãi lộn với anh trai, L bỏ đi hoang với một bạn trong xóm. Nghe bạn bè rủ rê, cô vào làm tiếp viên ở quán Tina dưới Gò Vấp. Vào làm được 2 tháng thì bắt đầu đi khách, sáu tháng thì bắt đầu chơi ma tuý.

Quán có 20 tiếp viên thì có tới phân nửa nghiện, người chích, người hít, người uống. "Chỉ những chị có chồng, có con thì không chơi, còn trẻ là chơi hết". L khẳng định: "Khi chưa nghiện, em đi khách ngày 2 lần, cộng tiền bo, mỗi tháng hơn chục triệu. Nhưng khi chơi rồi, đi khách nhiều hơn, thu nhập cao gấp đôi cũng không đủ. Làm trong quán từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm, sau đó ra đứng đường bắt khách kiếm thêm 300.000, 500.000đ…cũng không đủ. "Đô" nặng rồi, em sợ quá, mấy nhỏ bạn trong quán ngày chích tới chục cữ, nếu có thuốc chúng nó có thể 15-20 phút chích một lần”.

Cũng giống như L, K.H còn rất trẻ, chưa đến 18 tuổi. Bằng một giọng đều đều bình thản cô kể về "sự nghiện" của mình: " Em nghiện được hai năm thì chích được một năm; nếu hít thì ngày hết 700.000-800.000 đồng, chích thì ngày 400.000-500.000 đồng.

Đi khách chỉ được vài trăm, nếu cảm thấy ít quá không đủ chích, em cũng phải liều tìm cách móc túi khách. " Em có sợ bị nhiễm HIV không?". Tôi hỏi. H chợt im lặng, đoạn nhỏ giọng "Em biết em đã nhiễm, hồi còn làm, em buộc khách phải đi bao, thế nhưng nhiều khách đâu có chịu, nhất là mấy cha đang "xỉn", em đang vã quá nên kệ thây họ. Anh hỏi em có nhớ bao nhiêu khách? Trung bình em đi 7-8 khách/ngày, không nhiều lắm, có tới phân nửa số khách đó không chịu dùng bao, làm sao em nhớ hết được…".

Tôi chợt rùng mình trước sự thản nhiên vô tâm đến lạnh lùng của H. Với thế mạnh của tuổi trẻ, nhan sắc, cùng với tâm thế liều lĩnh và sự thúc ép của cơn nghiện, cô đã khai tử cho biết bao nhiêu khách làng chơi, rồi từ đó qua vợ, bạn tình của họ…Và những con sóng ngầm cứ lặng lẽ tích tụ, để đến một ngày nào đó trở thành một trận sóng thần, lúc đó sức triệt hạ của nó không thể lường hết được.

Đường đi của AIDS

Do sự khẩn khoản của H, tôi nhận làm người đưa tin cho bạn thân của cô đang ở ngoài xã hội. Tôi tìm được N.A.T - một cô gái đang hành nghề " mại dâm di động" trên đường Huyền Trân Công Chúa. Tấp vào một quán cà phê bên đường Nguyễn Thị Minh Khai, liếc nhìn gã bảo kê - xe ôm đang trông chừng bên ngoài T giao hẹn "15 phút thôi nghen anh, H nhắn em vô thăm hả, trời ơi, muốn đi thăm thì phải có tiền, mà “Đô” em dạo này lên quá, kiếm được triệu một ngày mà không giành được cắc nào thăm nó".

Cô kể tiếp: "Em và H thân nhau lắm, cùng hít hàng trắng một ngày, cùng chích một ngày, tiền kiếm được chung nhau xài, dùng chung một cây kim luôn, thân thiết như hai chị em vậy…". Tôi giật nảy mình nghĩ thầm "có nghĩa là cô ta cũng đã nhiễm…". T gọi giật tôi, "Anh sao vậy, uống cà phê đi chớ, thôi em phải đi làm đây, anh nhắn với H là khi nào dành được tiền là em vào thăm nó ngay…". Nói rồi cô tất tả chạy ra ngồi sau chiếc xe Angel của gã bảo kê, hoà vào dòng xe chừng vài chục chiếc, mỗi xe chở một cô đang quần đảo tìm khách trên đường Huyền Trân Công Chúa.

Qua một số khảo sát, có khoảng 85% các cô gái bán hoa có độ tuổi từ 16-25, nhiều người nghiện ma tuý. Rõ ràng là nhóm người "3 trong 1" truyền HIV cho khách làng chơi và khách làng chơi lại truyền cho bạn tình khác hoặc cho vợ chính là con đường ngắn nhất đưa HIV vào cộng đồng.

Nhiều cô gái ngụy biện rằng "em dùng thuốc lắc, "đập đá", không sợ nhiễm HIV!". Thế nhưng họ không biết rằng các loại thuốc hướng thần tổng hợp rất nguy hại, nó tàn phá thần kinh, nội tạng con người rất dữ dội. Sử dụng ma tuý tổng hợp chỉ 2 năm là có thể "khấu hao" xong cơ thể con người… Hậu quả rồi sẽ đi đến đâu???

Đừng bao giờ thử ma tuý, dù chỉ một lần!

Top