Cậu bé nhiễm HIV tìm về nơi chôn nhau cắt rốn

29/12/2011 08:10

Nhiễm HIV và bị bố mẹ bỏ rơi ngay từ khi lọt lòng tại nhà xe của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, cậu bé Xuân Lộc may mắn được một gia đình người Pháp nhận làm con nuôi. Sau 7 năm xa cách, cậu trở về bệnh viện trong niềm vui ngỡ ngàng của các y tá, bác sĩ.

7 năm trước, vào một đêm mưa gió, bảo vệ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An phát hiện một đứa trẻ còn đỏ hỏn được bỏ lại khu vực nhà xe.

Các y, bác sĩ Khoa Sản nhận ra đó là em bé được sinh tại khoa 2 ngày trước. Người mẹ vượt cạn một mình, trong tờ khai có ghi quê ở Can Lộc ( Hà Tĩnh), và cha của đứa bé quê Nghi Xuân (Nghi Lộc- Nghệ An). Tiến hành xét nghiệm, bệnh viện phát hiện bé nhiễm HIV và được đưa vào khoa Sản để nuôi dưỡng cùng với 4 trẻ khác (trong đó có 2 trẻ nữa cũng bị HIV), đều bị bỏ rơi.

Bé Xuân Lui (áo đen) cùng gia đình người Pháp thăm lại bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngân, phụ trách bộ phận dưỡng nhi cùng với các chị Phòng Sơ sinh quyết định đặt tên cho cậu bé là Xuân Lộc (với ý nghĩa ghép tên quê hương của bố mẹ cháu trong giấy khai sinh). Nhìn đứa trẻ tội nghiệp khát sữa hàng ngày, thèm hơi ấm người mẹ, căn cứ vào những thông tin mà người mẹ đã từng cung cấp lúc sinh con, các y, bác sĩ đã quyết định cử người đi tìm gia đình.

Hai y tá của Khoa Sản đã lặn lội tìm về xã biển Nghi Xuân nhưng không tìm thấy ai phù hợp với thông tin đã có. Kiên nhẫn nhiều ngày, hai chị đã có manh mối về bố của bé là người ở xã Nghi Phong bên cạnh. Vượt qua một quãng đồng mênh mông, lầy lội, hai chị tìm đến một căn nhà lụp xụp. Trong căn nhà rách nát ấy, một ông lão đang run rẩy chăm sóc hai đứa trẻ ốm yếu.

Qua câu chuyện chắp nối, các chị được biết bố mẹ của Xuân Lộc quen biết, chung sống khi cùng vào miền Nam làm thuê. Cả hai cùng nhiễm HIV. Ông lão còn có một con trai cũng nhiễm HIV và hai vợ chồng người anh này đã chết để lại cho ông hai đứa trẻ nhiễm bệnh. Vợ ông cũng đã mất. Bây giờ, ông là chốn nương tựa của hai đứa trẻ yếu ốm này. Thấy hoàn cảnh ông lão quá thương tâm, hai chị y tá đã gạt nước mắt ra về, không còn muốn trút lên ông thêm một gánh nặng nữa.

Bé Xuân Lộc cách đây 7 năm trong vòng tay của các bác sĩ. Ảnh chụp lại tư liệu.

Từ đó, bé Xuân Lộc trở thành người con chính thức của Khoa Sản. Khi khát sữa, em được các “mẹ” bế đi xin. Khi khóc vì thiếu hơi ấm, em có vòng tay của những người mẹ áo trắng. Chút trợ cấp của bệnh viện, sự giúp đỡ của những sản phụ và người nhà bệnh nhân cùng với rất nhiều tình thương của các y, bác sĩ nơi này đã nuôi lớn 5 đứa trẻ bị bỏ rơi ấy…

Năm 2004, một cơ sở nuôi trẻ mồ côi của TP HCM liên hệ nhận chăm sóc 5 cháu bé. Lúc ấy, Xuân Lui đã được khoảng 7 tháng tuổi. Hai năm sau, Xuân Lộc được hai vợ chồng ông bà Isabelle Vincent Berne Ron mang quốc tịch Pháp nhận làm con nuôi và đưa về Pháp điều trị căn bệnh thế kỷ. Xuân Lộc cũng được mang tên Pháp mới là Xuân Lui.

Vào một ngày đông giữa tháng 12 vừa qua, cậu bé Xuân Lui cùng bố mẹ và anh chị em nuôi của mình bất ngờ trở lại Việt Nam. Sau khi thăm lại trại trẻ mồ côi ở thành phố Hồ Chí Minh, Xuân Lui được bố mẹ đưa về Nghệ An, đến bệnh viện nơi đã nuôi dưỡng cậu từ những ngày lọt lòng.

Ngày trở về bệnh viện, cả bé Xuân Lui lẫn các y bác sĩ đều lạ lẫm. Sau khi được người phiên dịch trình bày lại sự việc, những ký ức về 5 đứa trẻ bị bỏ rơi ngày nào dần hiện về trong niềm vui khôn tả của các y, bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Nghệ An. Sau ít phút ngơ ngác, hầu hết mọi người đều chạy ùa ra nhận mặt đứa con chung bị nhiễm HIV mà họ chăm sóc, nuôi năm nào.

Trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy cảm động, ông bà Isabelle Vincent Berne Ron rất vui mừng khi đưa cậu con trai trở lại nơi chôn rau, cắt rốn, được gặp những người đi xin sữa cho con, những người đã ôm con ngủ những đêm trực dài, những người dẫn con đi công viên, mua đèn ông sao cho con một đêm rằm năm nào,…

"Chúng tôi muốn đưa cháu tìm về nguồn cội. Nếu không có các thầy thuốc ở đây thì chúng tôi không có được cháu Xuân Lui. Chúng tôi luôn nói Việt Nam là quê hương thứ nhất của con trai mình", ông Vincent Berne Ron cảm động cho biết.

Được chăm sóc chu đáo nên cháu Xuân Lui hoàn toàn khỏe mạnh, không một chút mặc cảm, tự ti về căn bệnh của mình. Trong cuộc gặp gỡ với các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, ông bà Isabelle Vincent Berne Ron cho biết, hiện nay họ vẫn chưa nói với cậu con trai về tình hình bệnh tật và đang tìm những bài thuốc tốt nhất để chữa trị cho cháu bé.

Top