Bé trai phơi nhiễm HIV bị bỏ rơi có hơn 1.700 "bố mẹ"

23/05/2013 14:00

Gần một tuần nay, câu chuyện về bé trai sơ sinh phơi nhiễm HIV từ mẹ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Dù mới chỉ hơn 2 tháng tuổi, bé đã 2 lần bị bỏ rơi và đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Bé 2 tháng tuổi bị bỏ rơi 2 lần

Bé trai có cái tên rất sáng, Lê Quang Anh, sinh ngày 18/3/2013. Ngay khi vừa sinh ra được 3 ngày, bé đã bị mẹ ruột bỏ lại Viện phụ sản Hà Nội. Do bị viêm phổi, bé được chuyển sang khoa sơ sinh Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Bé trai Lê Quang Anh

Sau 2 tuần điều trị viêm phổi, một cặp vợ chồng hiếm muộn đã nhận bé về nuôi. Được 1 tháng, khi thấy Quang Anh ốm sốt và viêm da, bố mẹ nuôi liền đưa bé trở lại Bệnh viện Nhi Trung ương để khám chữa.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bé Quang Anh có dấu hiệu phơi nhiễm HIV, điều mà bố mẹ nuôi không biết khi nhận nuôi bé.

Ngày 3/5, bé Quang Anh được các bác sĩ cho xuất viện. Tuy nhiên, một lần nữa, bé lại bị bố mẹ nuôi bỏ rơi tại khoa khám bệnh khi biết em mắc bạo bệnh. Vậy là mới chưa đầy 2 tháng tuổi, bé trai tội nghiệp đã bị bỏ rơi 2 lần.

Hiện bé Quang Anh nằm điều trị tại khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương. Các y bác sĩ đã xếp cho em một chiếc giường đẩy nhỏ để tiện di chuyển giữa các phòng trong quá trình điều trị.

Theo bác sĩ Phạm Nhật An, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, tình trạng của bé Quang Anh hiện tại ngoài việc bị phơi nhiễm HIV không có điều gì phải lo lắng. Các y bác sĩ bệnh viện đang điều trị một số vấn đề còn gặp phải ở bé Quang Anh như ho, chàm da cơ địa… sức khỏe của bé đã tương đối ổn, có thể được xuất viện trong ít ngày nữa. Do không có người nhận nuôi nên bệnh viện đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để đưa em về Trung tâm bảo trợ trẻ em HIV xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Hơn 1.700 "bố mẹ" nhân ái

Khi biết được thông tin về bé Quang Anh được chia sẻ trên các trang thông tin cá nhân, cộng đồng mạng đã vô cùng xúc động.

Thành viên Giang Nguyễn ngay lập tức nảy sinh ra ý tưởng tạo một trang cá nhân dành riêng để kêu gọi và ủng hộ giúp đỡ bé. Nhóm “các bố mẹ nhân ái cùng đồng hành với bé Quang Anh” trên Facebook được thành lập.

Nhóm “các bố mẹ nhân ái cùng đồng hành với bé Quang Anh” trên Facebook

Chỉ trong vài ngày, nhóm liên tục nhận được các yêu cầu mong muốn được tham gia và giúp đỡ Quang Anh. Tính đến sáng ngày 22/5, “các bố mẹ nhân ái cùng đồng hành với bé Quang Anh” đã có 1.773 thành viên.

Không chỉ kêu gọi giúp đỡ, cập nhật tình hình sức khỏe Quang Anh hàng ngày, nhóm còn tổ chức họp phân công nhau vào bệnh viện chăm sóc, tìm hướng giúp đỡ bé một cách hiệu quả nhất.

Theo bác sĩ An, những trường hợp trẻ nhiễm HIV bị bố mẹ bỏ rơi tại khoa mỗi năm cũng dăm, bảy trường hợp. Và ông rất lấy làm ngạc nhiên khi bé Quang Anh so với những bé khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự lại nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng – những ông bố, bà mẹ không chút máu mủ, thân thích với bé – trong khi bé lại bị chính bố mẹ ruột lẫn bố mẹ nuôi bỏ rơi.

Quang Anh trong vòng tay các bà mẹ nhân ái

Mỗi sáng, mỗi chiều, dù bận rộn với công việc và gia đình riêng nhưng rất nhiều "bố mẹ" nhân ái của Quang Anh vẫn thay phiên nhau đến cho bé uống sữa, thay rửa, chăm sóc và dành cho bé tình yêu của người cha, người mẹ. Sau khi đến bệnh viện, các "bố mẹ" phải cập nhật về tình hình ăn uống, bệnh ho hắng, ngứa da… của con có đỡ không… lên trang của nhóm để các bố mẹ chưa đến được biết.

Chị Loan Nguyễn cho biết, không phải ai muốn vào thăm con cũng được, phải đăng ký để sắp xếp. Vì con nằm trong khoa Truyền nhiễm nên chỉ 2 bố mẹ được vào một lần, vừa để không gây ồn ào ảnh hưởng đến các bé khác, vừa để con có thể được ở bên các bố mẹ 24/24 giờ.

Chị Ngân Hà (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) với nick Ha Galaxie chia sẻ: “Biết bé Quang Anh qua Facebook, trái tim thôi thúc mình chạy ngay tới bệnh viện để làm gì đó cho Quang Anh. Sau khi lau rửa, thay quần áo, chơi với bé và nhìn thấy bé ngủ say mới ra về”.

Nhiều mẹ có bầu vẫn tranh thủ đến thăm và chăm sóc bé

Thành viên Ngọc Hương viết: “Nhờ có Quang Anh mà bản thân người làm mẹ như em mới có dịp nhìn lại và suy nghĩ lại về nhiều thứ trên đời này. Nhờ con trai mới thấy rằng trong xã hội này vẫn còn rất nhiều tình yêu thương. Kẻ Bắc người Nam nhưng đều một lòng cầu nguyện cho con. Nhiều lần con trai ở nhà bệnh, em cứ phải thấp thỏm canh dù đêm hôm túc trực thế mà cứ nghĩ đến cảnh 1 đứa trẻ hơn 2 tháng tuổi phải lạc lõng một mình trong bệnh thì không tài nào cầm được nước mắt".

Hơn 1700 "bố mẹ" của bé Quang Anh khi vui cười, khi lo lắng trước những thông tin cập nhật hàng ngày trên facebook

Không chỉ giúp bé Quang Anh, nhóm các bố mẹ này còn đang có dự định "thay mặt" bé để giúp đỡ các bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn khác. Nhờ Quang Anh mà có đến hàng ngàn người bố người mẹ tốt trên khắp đất nước Việt Nam này kết nối được với nhau, tạo ra được một cộng đồng nhân ái.

Top